Tin mới

2 cô giáo làm trẻ tử vong vì sặc cháo òa khóc trước tòa

Thứ năm, 26/10/2017, 14:14 (GMT+7)

Trong phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin hưởng án treo của hai cựu giáo viên mầm non, khi được cha nạn nhân xin tòa giảm hình phạt, hai bị cáo đã òa khóc trước tòa.

Trong phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin hưởng án treo của hai cựu giáo viên mầm non, khi được cha nạn nhân xin tòa giảm hình phạt, hai bị cáo đã òa khóc trước tòa.

Theo Vnexpress, An ninh Thủ đô, ngày 26/10, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin hưởng án treo của hai cựu giáo viên mầm non bị kết tội Vô ý làm chết người khi để trẻ sặc cháo.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5/2017, hai cựu bảo mẫu là Ngô Thị Hà Quyên (SN 1985, trú ở phường Thượng Thanh) bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 12 tháng tù và Đinh Thị Hồng (SN 1977, trú tại phường Gia Thụy) cùng quận Long Biên cũng bị áp dụng 20 tháng tù giam về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Hai giáo viên trường Mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tư Viễn.

Tuy nhiên, các bị cáo kháng cáo lên cấp cao hơn để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai cựu bảo mẫu tiếp tục thành khẩn khai nhận các tình tiết như bản án sơ thẩm xác định. Có mặt tại phiên xử, bố đẻ cháu H cũng xin tòa mở lượng khoan hồng cho các bị cáo vì vụ việc xảy ra đã lâu.

Bất ngờ khi được cha nạn nhân xin tòa giảm hình phạt, hai bị cáo òa khóc, nói "xin lỗi gia đình, xin lỗi vong hồn cháu".

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm nhận định các bị cáo nhận tội, ăn năn hối cải. Tòa sơ thẩm tuyên hai bị cáo phạm tội Vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp là đúng người, đúng tội.

Tòa áp dụng tình tiết bị cáo phạm tội khi vô ý, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; Nghị quyết 141 hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015... nên chuyển hình phạt tù giam thành tù treo với hai bị cáo.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 27/8/2013, cháu Trần Nhật H. (12 tháng tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) được mẹ là chị Đậu Thanh T. đưa đến trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ.

Trưa cùng ngày, sau khi được cô giáo cho ăn cháo, uống sữa, cháu H. đi ngủ. Hơn 2 tiếng sau, cô giáo trông lớp phát hiện mặt cháu H. hơi tái, lay người thấy cháu bất động. Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhưng cháu H. đã tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news