Tin mới

200 CSHS ngâm bùn, vây bắt băng cướp - bán dâm đồng tính

Chủ nhật, 12/01/2014, 20:15 (GMT+7)

Vì thiếu tiền tiêu xài, một nhóm thanh thiếu niên không chỉ tổ chức bán dâm cho người đồng tính mà còn dùng hung khí đi trấn lột, cướp tài sản.

Vì thiếu tiền tiêu xài, một nhóm thanh thiếu niên không chỉ tổ chức bán dâm cho người đồng tính mà còn dùng hung khí đi trấn lột, cướp tài sản của các đôi tình nhân ở những nơi vắng người, đêm tối. Nhận được thông tin trình báo của các nạn nhân, cơ quan CSĐT ráo riết truy lùng khắp nơi để tìm ra chân tướng của băng cướp. Hàng trăm chiến sỹ trinh sát đã phải ngâm mình trong đêm tối lạnh giá để tóm gọn băng cướp táo tợn này.

Chuyên án bí mật

Chiều 31/12, cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự băng cướp do đối tượng Nguyễn Văn Cuộc (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cầm đầu. Điều đáng nói là những đàn em của Cuộc hầu hết là chưa đủ tuổi thành niên. Mặc dù vậy, nhưng với những thủ đoạn man rợ của băng cướp do Cuộc cầm đầu đã khiến nhiều người dân nơi đây luôn sống trong sợ hãi, lo lắng.

Một cán bộ cơ quan CSĐT cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn quận 7 liên tục xảy ra các vụ cướp giật. Thủ đoạn của băng cướp này là thường mai phục ở những khu vực vắng vẻ, đặc biệt là những nơi các cặp tình nhân thường đến tâm sự để thực hiện hành vi trộm cướp của mình. Tại đây, các đối tượng dùng dao khống chế các đôi tình nhân để cướp tài sản khiến cho không ít đôi tình nhân trở thành nạn nhân của băng cướp này. Rất nhiều lần nhận được tin báo bị trộm cướp của người dân, cơ quan CSĐT cử hàng chục trinh sát hình sự vào cuộc săn lùng các đối tượng này nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Trước băng cướp hoạt động táo tợn, cơ quan CSĐT quyết định thành lập chuyên án do thiếu tá Bùi Mạnh Thắng làm trưởng ban.

Trao đổi với PV, thiếu tá Bùi Mạnh Thắng cho biết, để tìm ra tung tích của các đối tượng trong băng cướp này, ban chuyên án phải tung nhiều mũi trinh sát hình sự thường xuyên tuần tra, theo dõi các “điểm nóng” thường xuyên xảy ra cướp giật. Khi công tác điều tra đang được tiến hành thì ban chuyên án tiếp tục nhận được hàng loạt đơn trình báo của các nạn nhân bị một băng cướp dùng dao Thái Lan khống chế chiếm đoạt xe, điện thoại di động, tiền  ở những đoạn đường vắng trên địa bàn quận 7. Ngay lập tức, ban chuyên án liền cho một mũi trinh sát hình sự đến hiện trường các vụ án vừa xảy ra tiến hành xác minh thông tin về nhóm đối tượng.

Các đối tượng trong băng cướp do Cuộc cầm đầu tại cơ quan CSĐT.

Bằng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định băng cướp táo tợn này do đối tượng tên Cuội cầm đầu, dưới trướng y có các đối tượng Tăng Vân Phú (16 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Lường Văn Hinh (17 tuổi, quê tỉnh Sơn La) và Nguyễn Chí Danh (17 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Tiến hành theo dõi mọi động tĩnh về đối tượng, vào khoảng 23h đêm 30/12, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện Cuộc cùng 3 đàn em của mình là Phú, Hinh và Danh đi trên 2 xe gắn máy thì thấy một cặp nam nữ đang ngồi tâm sự gần UBND quận 7. Sau khi đảo quanh vài vòng, các đối tượng này bất ngờ áp sát, rút dao Thái Lan đâm trọng thương cặp tình nhân này để cướp xe máy.

10 phát súng chỉ thiên

Phát hiện vụ việc, lực lượng trinh sát hình sự nhanh chóng có mặt và đồng loạt bắn 10 phát súng chỉ thiên. Thấy có lực lượng trinh sát hình sự đến, băng cướp nháo nhác bỏ chạy thục mạng. Tiến hành truy bắt, lực lượng trinh sát hình sự tiến hành bắt giữ được hai đàn em của Cuộc là Hinh và Phú. Lợi dụng cảnh hỗn loạn, Cuộc và Danh nhảy lên xe gắn máy nhanh chân tẩu thoát. Quyết tâm không để hai tên cướp táo tợn này chạy thoát, lực lượng trinh sát hình sự liền lấy xe chuyên dụng truy đuổi ráo riết phía sau.

Bị các lực lượng trinh sát hình sự rượt đuổi 2km, Cuộc đã mạo hiểm ngồi trên xe nhảy xuống sông rồi nấp vào một bụi cây dừa nước. Lúc này, Danh vẫn một mình “đua” tốc độ với lực lượng truy bắt. Vì chạy xe với tốc độ chóng mặt, Danh đã lao cả người và xe xuống bãi sình lầy. Nhận thấy thời cơ cho mình tẩu thoát, Danh liền lấy bùn trét lên người và tìm đường thoát thân trong đêm tối.

Thiếu tá Bùi Mạnh Thắng cho biết, mặc dù thời tiết TP.HCM về đêm lạnh nhất trong 10 năm trở lại đây, nhưng với quyết tâm bắt bằng được hai tên cướp táo tợn này, đích thân Trưởng ban chuyên án đề nghị cơ quan CSĐT tăng cường gần 200 trinh sát hình sự của 10 phường trên địa bàn quận 7 có mặt để bao vây khu vực đầm lầy, không để một khoảng trống nào cho đối tượng tẩu thoát. Trong đêm tối, ban chuyên án dùng đèn pin soi khắp nơi tại khu vực bùn lầy nhưng không thấy tăm hơi của hai tên cướp. Nhận định các đối tượng này thấy đèn pin của lực lượng trinh sát hình sự thì ngụp lặn xuống, khi không có đèn thì ngoi lên.

Do đó, ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng kiên trì tìm kiếm. Đúng như nhận định, sau nhiều giờ ngụp lặn dưới đầm lầy, Cuộc phải ngoi đầu lên để thở vì quá đuối sức. Ngay lập tức, Cuộc bị bị các trinh sát hình sự phát hiện và tóm gọn. Tiếp tục quần thảo khu vực bùn lầy, lực lượng trinh sát hình sự vạch từng bụi cây để tìm tên cướp còn lại. Hơn 8 giờ lùng sục sau đó, lực lượng trinh sát đã bắt gọn được đối tượng Danh vào lúc 7h30 ngày 31/12 khi đối tượng này đang trốn trong các bụi rừng nước.

Xóa sổ băng cướp “dao Thái Lan”

Tại cơ quan CSĐT, Cuộc và đồng bọn của mình khai nhận cả nhóm gồm có tất cả 5 tên sống lang thang tại Công viên Phú Lâm (quận 6, TP.HCM). Một lần, Danh mời nhóm bạn này về quê Sóc Trăng chơi. Cuộc ăn chơi được vài ngày thì hết tiền nên cả nhóm rủ nhau quay lại TP.HCM đi cướp. Trên đường đi, băng cướp của Cuộc đã dùng dao khống chế và cướp liên tiếp 2 chiếc xe máy tại Sóc Trăng, rồi chở nhau chạy về TP.HCM. Khi đi đến đất Vĩnh Long, một xe bị hết xăng thì bọn chúng tiếp tục lên kế hoạch cướp chiếc điện thoại của người đi đường kiếm tiền đổ xăng.

Có mặt tại TP.HCM, băng cướp của Cuộc tiếp tục sống lang thang tại công viên Phú Lâm. Những lúc hết tiền, cả bọn thay nhau bán dâm đồng tính với giá từ 100-150 đồng/lần đi khách để có tiền cho cả nhóm ăn uống. Mặc dù đã bán thân trai trẻ của mình cho nhiều người nhưng với bản tính ăn chơi trác táng nên số tiền kiếm được cũng không đủ cho các đối tượng này chi tiêu. Lúc này, chúng quyết tâm lên kế hoạch mang theo hung khí duy nhất là con dao Thái Lan đến những nơi, tối, vắng người để cướp tài sản của các cặp tình nhân.

Với những thủ đoạn đã định sẵn, băng cướp do Cuộc cầm đầu đã thực hiện trót lót 26 vụ cướp trên các địa bàn của nhiều quận huyện. Tuy nhiên, trước khi thực hiện vụ cướp đêm ngày 30/12 do cãi nhau nên một tên Nam (chưa rõ lai lịch) không tham gia. Hiện cơ quan CSĐT đang tung lực lượng trinh sát hình sự truy tìm tên cướp vắng mặt này.

Thiếu tá Bùi Mạnh Thắng cho biết, điều đáng khâm phục là mặc dù hy sinh ngâm mình dưới bùn lầy nhiều giờ trong cái rét mướt để bắt gọn băng cướp trong đêm nhưng các trinh sát hình sự tham gia phá án không coi đó là chiến công vang dội mà họ coi đó  là một hồi chuông báo động sự quyết liệt của lực lượng công an đối với việc lộng hành ngày càng phức tạp của nhiều tên tội phạm hiện nay. 

Thơ Trịnh - ĐSPL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news