Tin mới

Ăn, ngủ cùng xác chết của mẹ suốt 3 năm

Thứ năm, 10/07/2014, 14:18 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cô gái 28 tuổi đã sống chung cùng xác mẹ mình suốt 3 năm mà hàng xóm không ai hay biết, cô thường để mẹ ngồi trên ghế khi cô ăn tối rồi đặt bà nằm trên giường ngủ cùng cô.

(Tinmoi.vn) Cô gái 28 tuổi đã sống chung cùng xác mẹ mình suốt 3 năm mà hàng xóm không ai hay biết, cô thường để mẹ ngồi trên ghế khi cô ăn tối rồi đặt bà nằm trên giường ngủ cùng cô.

 

Cô Chava Stirn (28 tuổi) sống ở Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Suốt 3 năm qua, Chava đã sống chung với xác chết của mẹ mình - bà Susie Rosenthal mà hàng xóm không ai hay biết. Chava thường để mẹ ngồi trên ghế khi cô ăn tối rồi đặt bà nằm trên giường ngủ cùng cô. 

Không chỉ vậy, Chava còn mặc trang phục giống bà Susie đã mặc khi qua đời ở tuổi 61: bộ quần áo và đôi giày màu đen. Hành động kỳ quặc của Chava khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim kinh dị "Kẻ tâm thần" nổi tiếng năm 1960 của đạo diễn Alfred Hitchcock. 

Theo những người hàng xóm, cô Chava sống cùng với mẹ mình trước khi bà qua đời và không bao giờ ra khỏi nhà. Một người họ hàng thường để thức ăn ở ngoài cửa cho Chava vì cô không chịu cho bất cứ ai vào trong nhà.

Chiều ngày 7/7 vừa qua, một người được thuê trông coi nhà cửa đã vô tình phát hiện điều bất thường trong căn hộ của cô Chava và báo cho cơ quan chức năng. Chava không chịu mở cửa vì vậy họ đã phải phá khóa để vào nhà. Họ đã phát hiện bộ xương của bà Susie được đặt trên ghế, xung quanh là những rác rưởi cao đến tận thắt lưng. 

Hiện, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của bà Susie còn cô Chava thì được đưa đến trung tâm Y tế Maimonides để kiểm tra tâm thần.

Dã Quỳ

Video có thể bạn quan tâm:

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news