Tin mới

"Áp giải" người đàn ông ngồi lan can cầu Chương Dương về đồn

Thứ năm, 03/07/2014, 20:21 (GMT+7)

Thấy người đàn ông trung tuổi đầu trọc đang ngồi trên lan can cầu Chương Dương nhìn xuống dưới, các CSGT đã tiếp cận, đưa về bốt vì sợ anh này nhảy cầu tự tử.

Thấy người đàn ông trung tuổi đầu trọc đang ngồi trên lan can cầu Chương Dương nhìn xuống dưới, các CSGT đã tiếp cận, đưa về bốt vì sợ anh này nhảy cầu tự tử.

 

Chiều tối 2/7, người dân qua lại cầu Chương Dương (Hà Nội) hướng từ nội thành đi Long Biên nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc đang ngồi vắt vẻo trên cầu, mắt nhìn xuống nước nên đã báo cho Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ gần đó.

Thiếu úy Phạm Quang Minh và thiếu úy Phạm Đức Ngọc liền đi bộ ra chỗ người đàn ông đang ngồi rồi bất ngờ áp sát, ôm người này kéo xuống, đưa về bốt ở đầu cầu.

Cảnh sát giao thông đưa anh Hoàng Anh về bốt.

Người này cho biết là Vũ Hoàng Anh (39 tuổi) ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. "Em đang thất nghiệp, lại từng có 2 tiền án, chán đời quá nên ra ngồi thành cầu để hóng mát thôi", người đàn ông chia sẻ thêm.

Sau khi giải thích, CSGT đã để anh Hoàng Anh cùng người thân trở về nhà.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news