Tin mới

"Bạch công tử của Sài Gòn" khiến cư dân mạng thích thú

Thứ tư, 08/10/2014, 10:50 (GMT+7)

Xuất hiện trên trang Humans of Sai Gon, hình ảnh người đàn ông trên người toàn vật dụng màu trắng được nhiều cư dân mạng thích thú và phong ông là Bạch công tử của Sài Gòn.

Xuất hiện trên trang Humans of Sai Gon, hình ảnh người đàn ông trên người toàn vật dụng màu trắng được nhiều cư dân mạng thích thú và phong ông là Bạch công tử của Sài Gòn.

Ngày 1/10, tại trang Facebook mang tên Humans of Sai Gon đăng tải hình ảnh về một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, chiếc xe máy, giày, kính, mũ bảo hiểm… cũng màu trắng. Ông tạo dáng chụp hình rất trẻ trung.

Chú thích ảnh được viết: “Được mệnh danh là Bạch công tử ở cái đất Sài thành này cũng bởi vì bác yêu màu trắng từ bé. Màu trắng là màu đại diện cho sự tinh khiết và trong trắng. Đó là lí do mà bác luôn sống đúng với tính chất thuần khiết của nó”.

'Bạch công tử của Sài Gòn' khiến cư dân mạng thích thú

Bức ảnh "Bạch công tử Sài Gòn" được chia sẻ trên mạng. Ảnh: Humans of Sai Gon

Hình ảnh trên nhận được nhiều quan tâm của Cộng đồng mạng. Hầu hết đều bày tỏ sự thích thú với vẻ bề ngoài độc đáo của nhân vật trong ảnh. “Bạch công tử Sài Gòn”, “Người đàn ông trong trắng nhất Sài Gòn”, “Không đụng hàng”… là những cụm từ dân mạng đặt cho ông. Nhiều người cho biết thường xuyên gặp ông chạy xe ôm chở khách ở khu vực trung tâm TP.HCM.

'Bạch công tử của Sài Gòn' khiến cư dân mạng thích thú

“Mình hay gặp bác này ở khu vực công viên Tao Đàn, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Gặp một lần là ấn tượng khó phai luôn bởi nguyên cây màu trắng toác luôn”, thành viên Gia Nghi bình luận. Tuy nhiên, không nhiều người biết thông tin chính xác, cụ thể về nhân vật trong bức ảnh.

'Bạch công tử của Sài Gòn' khiến cư dân mạng thích thú

Qua tìm hiểu, nhân vật được mệnh danh là "Bạch công tử của Sài Gòn" là bác Phạm Đình Hiền (63 tuổi, Q.1, TP.HCM), hiện làm nghề xe ôm ở ngã từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai. Ông Hiền xác nhận người trong ảnh chính là mình nhưng: “Tôi không nhớ bức ảnh chụp thời gian nào vì ngày nào cũng có người xin chụp hình cùng rồi họ đăng lên mạng nhiều lắm”, ông Hiền nói.

Ngoài chiếc xe màu trắng, ông cũng sơn giày, dép, thắt lưng, mũ bảo hiểm, điện thoại, kính… sang màu trắng và mặc quần áo cũng chỉ màu trắng khi đi làm xe ôm. Sự nổi bật, độc đáo trong cách thể hiện và tính tình hài hước giúp ông được nhiều người thích thú và đi xe ôm. Người dân đặt cho ông các biệt danh như “Bạch công tử Sài Gòn”, “Bạch công tử thời @” hoặc với với cái tên thân mật là anh Sáu xe ôm. Ông cho biết, bản thân rất vui, hài lòng với những cái tên đó.

'Bạch công tử của Sài Gòn' khiến cư dân mạng thích thú

Ngoài chiếc xe màu trắng, ông cũng sơn giày, dép, thắt lưng, mũ bảo hiểm, điện thoại, kính… sang màu trắng và mặc quần áo cũng chỉ màu trắng khi đi làm xe ôm. Sự nổi bật, độc đáo trong cách thể hiện và tính tình hài hước giúp ông được nhiều người thích thú và đi xe ôm. Người dân đặt cho ông các biệt danh như “Bạch công tử Sài Gòn”, “Bạch công tử thời @” hoặc với với cái tên thân mật là anh Sáu xe ôm. Ông cho biết, bản thân rất vui, hài lòng với những cái tên đó.

'Bạch công tử của Sài Gòn' khiến cư dân mạng thích thú

Bác Hiền làm nghề chạy xe ôm từ 12 năm nay.

Giải thích về lý do chọn màu trắng, “Bạch công tử” nói: “Đây là màu của sự trinh nguyên, trong trắng mà tôi yêu thích từ năm 10 tuổi. Trước đó thì tôi thích màu vàng, xanh nhưng sau đó chỉ yêu mỗi màu trắng, chắc do thấy yêu trang phục của tuổi học trò”.

'Bạch công tử của Sài Gòn' khiến cư dân mạng thích thú

Ông Hiền yêu màu trắng từ năm 10 tuổi.

Ông Hiền làm nghề xe ôm được 12 năm, trước đó thì lái xe buýt, sửa xe máy… Mỗi ngày ông dạy từ 5h sáng để chạy xe ôm và đến tận 21h mới về tới nhà. Một phần vì nhiều khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài đi xe ôm của “Bạch công tử”. Ngoài ra, thời gian còn lại ông còn đi mua cơm Từ thiện giúp mọi người.

“Ba năm nay, tôi đều mua cơm chay, cơm mặn với giá rất rẻ, hiện tại chỉ từ 6.000–10.000 đồng/hộp cơm cho mọi người mà không tính công đi mua. Vì người nhờ mua thường là công nhân, xe ôm, lái xe, bảo vệ… và cũng nghèo nên mới phải ăn cơm từ thiện”.

Mỗi ngày ông Hiền mua khoảng 40 hộp cơm, nhiều lúc bị gọi điện thoại chỉ để đi mua 1 phần ông cũng vui vẻ chạy xe đi. Những hộp cơm đều được ông xin bịch màu trắng để đựng. Ngoài mua com, ông còn nhận đi chợ, siêu thị, giao dịch ngân hàng… cho mọi người.

'Bạch công tử của Sài Gòn' khiến cư dân mạng thích thú

Ông thích làm việc thiện, giúp đỡ mọi người.

Anh Nguyễn Văn Tài (bảo vệ) cho biết: “Bác Sáu tốt bụng và vui tính, ai ở khu vực này cũng quý. Mọi người cũng ấn tượng về ngoại hình của ông và thường nói đùa là sẽ tìm kiếm thêm “Hắc công tử” để cạnh tranh với bác”.

Xem thêm video: "Siêu trộm" phá khóa lấy đi iPhone 6 tại cửa hàng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news