Tin mới

Bài thơ “Tê tái vì bão giông” lấy nước mắt người đọc

Thứ tư, 08/11/2017, 15:30 (GMT+7)

Thấy cảnh người dân đang phải quay cuồng với mưa lũ, bão giông, tác giả Nguyễn Huy Hoàng đã có những vần thơ đầy xúc động.

Thấy cảnh người dân đang phải quay cuồng với mưa lũ, bão giông, tác giả Nguyễn Huy Hoàng đã có những vần thơ đầy xúc động.

Quặn lòng cảnh mẹ 72 tuổi neo thúng giữ con chất độc da cam giữa lũ. Ảnh: Tiền phong

Mới đây, tác giả cuốn sách "Quà cho con" – Nguyễn Huy Hoàng có đăng tải bài thơ “Tê tái vì bão giông”. Bài thơ nói về nỗi khổ, những mất mát của người dân đang phải hứng chịu hậu quả bão, lũ.

Tê tái vì bão giông

Quay cuồng với mưa lũ, bão giông

Chưa hết ngập lụt bắc Miền Trung

Lại lở đất Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái

Rồi Nam Trung Bộ nát tan, tê tái

Người dân nghèo thoi thóp, khốn cùng...

Thương lắm Duyên hải Miền Trung

Hàng ngàn người màn trời chiếu đất

Chật vật, lo âu...

Tết này đi đâu, về đâu

Trăm gia đình tổn thất, u sầu

Những đứa con thơ chưa kịp hiểu

Tiễn người thương về đất mẹ vì sao?

Biết bao giờ mới hết khổ đau

Thôi thì bữa cháo, bữa rau

Chịu đựng qua ngày, đoạn tháng

Vượt khó ráng đợi xuân sang

Mong ngày mai vui tươi sáng...

Ngay khi chia sẻ, bài thơ đã nhận được nhiều lượt bình luận của cư dân mạng.

Bạn trẻ Oanh Nguyễn bình luận: “Cảm ơn tác giả bài thơ đã nói hộ lòng của chúng tôi. Thật sự nhìn những hình ảnh bão lũ vừa qua mà không ngăn được nước mắt. Năm nay thiệt hại đối với người dân lớn quá”.

Còn Trần Hùng viết: “Duyên hải Miền Trung đang hứng chịu giông bão, thật xót xa. Chỉ mong bão nhanh qua, người dân sớm ổn định được cuộc sống”.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, tác giả bài thơ Tê tái vì bão giông – Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Sau khi xem bản tin thời sự, lại nhớ đến những lần lũ lụt trước đó, nghĩ thương bà con, không biết bao giờ dân mình mới hết khổ vì bão lũ nên tôi đã viết bài thơ này. Bài thơ tôi viết trong vòng 3 phút”

Mai Hằng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news