Tin mới

Bạn đọc phẫn nộ về tình hình tội phạm ở Đà Nẵng tăng cao

Thứ ba, 23/08/2016, 10:44 (GMT+7)

Thời gian vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng được cho là đang diễn biến xấu. Điển hình là nhiều vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn khiến dư luận bất an.

Thời gian vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng được cho là đang diễn biến xấu. Điển hình là nhiều vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn khiến dư luận bất an.

Liên quan đến vấn đề này, bạn đọc có nickname Luu Ly bức xúc bày tỏ: Thành phố đáng sống gì mà nhà tui liên tiếp bị trộm cắt cửa vào nhà ăn trộm. Giờ đi ngủ cũng nơm nớp.

Bạn đọc có nickname Nghịch lý nêu quan điểm: Tình hình ANTT của Đà Nẳng hiện rất phức tạp, đáng báo động. Đề nghị tăng cường hơn nữa các hoạt động của các lực lượng phối hợp sâu sát địa bàn, xây dựng phong trào trong nhân dân để đấu tranh chống tội phạm làm sạch địa bàn. Tình hình băng nhóm xã hội đen tiềm ẩn rất phức tạp nhưng chưa phát hiện...

Bạn đọc Nguyễn Phương Thảo nêu ý kiến: Rất mong Lãnh đạo Đà Nẵng xây dựng Thành phố Đà nẵng thành TP. đáng sống, thành niềm tự hào của Nhân dân cả nước và để nhân dân thế giới ngưỡng mộ!

Ý kiến bạn đọc - Ảnh chụp màn hình

Trước bối cảnh tình hình an ninh trật tự xã hội, giao thông trên địa bàn được cho là đang diễn biến xấu, tại phiên thảo luận ở hội trường, kỳ họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX được diễn ra vào ngày 10/8 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng bày tỏ lo lắng khi thương hiệu "thành phố an bình, đáng sống" của Đà Nẵng đang bị đe dọa. Tình trạng tội phạm, ma túy, cướp giật... đang diễn biến phức tạp.

Tại phiên thảo luận, đại tá Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng  cho biết: “"Tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn ở mức cao, tội phạm cố ý gây thương tích gia tăng, tính chất mức độ nghiêm trọng hơn. Đã có 6 vụ giết người xảy ra, trong đó có vụ tài xế một hãng taxi bị giết chết…".

Tiếp đó, ông Xuân Anh nói, Đà Nẵng có chủ trương '5 không ba có' (không hộ đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không giết người để cướp của) và mới đây nhất là chủ trương xây dựng 'thành phố 4 an' (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội) nhưng nơi đây vẫn chưa thể trở thành TP đáng sống.

Vị chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng kể lại những vụ việc mà chính ông chứng kiến: "Hôm vừa rồi tôi đi chơi thể thao, có một đứa trẻ chạy lại nói con có chiếc xe đạp dựng ở đây mà không biết ai lấy mất. Con có báo công an nhưng họ xuống ghi nhận, hỏi dăm ba câu rồi đi, xe vẫn chưa tìm ra".

"Đấy, các anh làm việc vậy đó, lớt phớt kiểu đó thì dân không bức xúc mới lạ. TP đáng sống kiểu gì mà xã hội đen xăm trổ đầy mình, đi lại nghênh ngang ở ngoài đường. Hôm rồi, chính tôi đã gặp một số đối tượng này. Tôi và anh Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã từng gọi cho anh Mưu (ông Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng) để nói về những trường hợp này...." - ông Anh nói.

Ông Xuân Anh cũng lo lắng bày tỏ, nếu lực lượng công an không quyết liệt vào cuộc thì trong tương lai không xa, TP Đà Nẵng sẽ trở thành "vùng đất màu mỡ" để các loại tội phạm hoạt động.

Giang hồ chém đứt gân chân bé gái 5 tuổi: Bắt kẻ cầm đầu

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 22/8, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đang tạm giữ Đỗ Thành Nhân (biệt danh Giống, 36 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi và thuê người chém con nợ.

Trước đó, anh Nguyễn Đăng Hiền (ngụ tổ 6, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) vay nóng Nhân 60 triệu đồng, chưa kịp trả thì bị Nhân gọi điện hăm dọa.

Tối 20.3, Nhân gọi Đinh Văn Hưng (18 tuổi) và Trần Anh Khoa (cu Đen, 22 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đi nhậu và lệnh cho cả 2 chém dằn mặt anh Hiền.

Lúc 22h30 cùng ngày, anh Hiền cùng gia đình đang xem tivi thì bị Hưng, Khoa bịt mặt cầm mã tấu xông vào nhà chém.

Mặc cho anh Hiền van xin, nhóm côn đồ chém vào chân bé A. (5 tuổi)  - con gái anh Hiền khiến bé bị đứt gân chân.

Thấy anh Hiền và bé A. bị chém, anh Nguyễn Đăng Sang (em trai anh Hiền) cầm ghế đỡ thì cũng bị chém vào tay.

Đỗ Thành Nhân- Ảnh: Công an nhân dân

Hậu quả, anh Hiền thương tích 15%, anh Sang 12% và cháu A. 9%.

Sau đó, Nhân dặn 2 đàn em nếu bị bắt thì khai gian dối, không được khai Nhân cầm đầu rồi Nhân bỏ trốn vào TP.HCM.

Sau 5 tháng truy xét, Công an Q.Hải Châu đã bắt được Nhân tại TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an TP.HCM, qua đấu tranh với Giống (tức Đỗ Thành Nhân) và đồng bọn thừa nhận vào khoảng 20h ngày 20/3, Nhân điện thoại rủ Hưng đến nhậu trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Hưng rủ thêm Khoa cùng đi.

Trong lúc nhậu, Giống có nói với những người cùng nhậu về việc anh Hiền có nợ mình một số tiền, nhưng đã đến hạn mà không trả và nói muốn chém Hiền.

Sau khi Giống gọi Hưng ra nói chuyện riêng và Hưng đồng ý sẽ giúp Giống và cùng với Khoa đi chém anh Hiền. Khoa điều khiển xe máy chở Hưng về nhà trọ của một người bạn trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi (Đà Nẵng) lấy 2 con dao tự tạo rồi cùng nhau đến nhà anh Hiền chém những người trong nhà.

Sau khi gây án, Giống, Hưng và Khoa cùng một số người khác tiếp tục rời quan nhậu đi vũ trường chơi đến 1 giờ sáng ngày hôm sau thì mới về nhà.

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích phá án của Công an quận Hải Châu, cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Hải Châu đã đến chúc mừng, trao thưởng 20 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận – báo Công an nhân dân thông tin.

Xem thêm video:

[mecloud]JeFUE4cE0T[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news