Tin mới

Bàn giao bé trai 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trên taxi cho trung tâm xã hội

Thứ sáu, 19/12/2014, 11:09 (GMT+7)

Bé trai 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trên taxi lúc nửa đêm đã được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trên taxi lúc nửa đêm đã được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trao đổi trên báo chí, bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, TP.HCM cho biết sáng nay (19/12) đã bàn giao bé trai 20 tháng tuổi bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 tại khu vực cầu Kênh Xáng, phường 1, quận 8 cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM).

Bàn giao bé trai 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trên taxi cho trung tâm xã hội

Trong khi đó, chiều ngày 18/12, chị Hồ Thị Thu V. (22 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), người nhận là mẹ ruột của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi đã đến Bệnh viện Từ Dũ để lấy giấy chứng sinh lần 2 để sáng 19/12, đến phường 14, quận 4 làm giấy khai sinh cho bé Bo.

Được biết để nhận lại con, ngoài giấy khai sinh và giấy chứng sinh, cha hoặc mẹ em bé phải qua bước giám định ADN mới đủ cơ sở pháp lý để giao bé.

Như tin tức đã đưa, đêm 1/12, một người phụ nữ ôm đứa trẻ đón taxi của hãng Vinasun tại dạ cầu Ông Lớn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh rồi yêu cầu tài xế lái xe đi lòng vòng trong suốt 2 giờ. Rạng sáng ngày 2/12, đến cầu Kênh Xáng, P.1, Q.2, người này gửi đứa trẻ lại cho tài xế với lí do vào nhà lấy tiền trả cước phí rồi biến mất dạng.

Sau đó, tài xế taxi đã đưa bé trai này đến UBND phường 1, Quận 8, TP.HCM để trình báo vụ việc.

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news