Tin mới

‘Bạn làm đủ rồi’ - Bài viết chạm tới trái tim của hàng ngàn người cha, người mẹ

Thứ năm, 19/09/2019, 09:10 (GMT+7)

Gửi đến những người mẹ đang quá mệt mỏi và kiệt sức đến mức không thể làm gì nữa ngoài việc muốn đặt mình xuống giường và nghỉ ngơi…

Làm mẹ là một trong những điều tuyệt vời và thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, nhưng đó cũng là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất mà hầu hết họ phải đối mặt.

Từ những khoảnh khắc ngọt ngào trong những buổi trò chuyện tràn ngập tiếng cười hay những khi cùng con đọc sách cho tới những giờ phút của những cơn giận dữ và cáu gắt, mệt mỏi… và đôi khi bạn sẽ cảm thấy vô cùng kiệt sức!

Bài viết dưới đây được trích từ bài đăng trên trang cá nhân của Bahany Jacobs – một người phụ nữ đang làm mẹ. Trong bài viết, cô luôn đề cập đến cụm từ quan trọng: “Bạn làm đủ rồi!” để tạo động lực cho những ai đang cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi:

"Gửi tới những người mẹ đang phải trốn mình trong phòng tắm, cần dành cho mình một vài phút bình yên và để những giọt nước mắt của sự mệt mỏi lăn dài trên hai gò má…

Gửi đến những người mẹ đang quá mệt mỏi và kiệt sức đến mức không thể làm gì nữa ngoài việc muốn đặt mình xuống giường và nghỉ ngơi…

Gửi đến những người mẹ đang ngồi trong xe hơi, một mình, để được ăn một cách ngấu nghiến đống thức ăn mà không bị ai đó nhìn thấy.

Gửi đến những người mẹ đang ngồi khóc một mình trên chiếc ghế dài sau khi họ mắng con của mình vì một chuyện gì đó và bây giờ họ cảm thấy như mình thật tội lỗi và mình “chẳng có tích sự gì”…

Gửi đến những người mẹ đang cố gắng một cách tuyệt vọng mặc những chiếc quần jean để muốn có thể thực sự nhìn thấy bản thân mình một cách xinh đẹp trong gương…

Gửi đến những người mẹ không dám rời khỏi ngôi nhà của mình bởi có quá nhiều công việc cần phải giải quyết ngay lập tức…

Gửi đến những người mẹ đang cảm thấy cô đơn, dù ở trong căn phòng của mình hay đứng giữa đám đông…

Bạn làm đủ rồi.

Hãy hiểu bạn thực quan trọng.

Và bạn xứng đáng cho những điều tốt đẹp!

Đây là một giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta. Một thời điểm thực sự, thực sự khó khăn, đầy thử thách và điên rồ.

Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ sẽ đều đáng giá. Dù ở thời điểm hiện tại, mọi thứ thật khó khăn và sự khó khăn đó đến với mỗi người theo nhiều cách khác nhau.

Bạn làm đủ rồi.

Bạn đã và đang làm hết sức mình.

Những đôi mắt trong trẻo bé nhỏ kia đang nhìn vào bạn – chúng nghĩ bạn thật hoàn hảo. Chúng nghĩ bạn đã làm quá đủ rồi.

Những bàn tay bé xinh kia đang cố vươn ra để nắm lấy tay bạn – chúng nghĩ bạn là người mạnh mẽ nhất. Chúng nghĩ bạn có thể chinh phục cả thế giới này.

Những cái miệng chúm chím đang ăn những đồ ăn được bạn đút – chúng nghĩ bạn là người tốt nhất bởi bạn luôn làm những cái bụng của chúng được no căng.

Và những trái tim nhỏ bé đầy yêu thương kia đang cố chạm vào bạn – chúng không muốn điều gì hơn. Chúng chỉ cần có bạn.

Bởi vì bạn đã làm đủ. Bạn đã làm quá đủ rồi, những người mẹ."

Bạn là điều tuyệt vời!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news