Tin mới

Bản tin 113 - chiều 19/12: Hai bệnh nhân chết tức tưởi sau khi tiêm

Thứ tư, 19/02/2014, 14:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) "Hại đời" bé gái quen qua mạng/ Bắt cóc, đánh đập dã man "con nợ"/ Hai bệnh nhân chết tức tưởi sau tiêm tại bệnh viện/ Em trai chém chết chị ruột rồi trốn vào rừng...  là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 19/2.

(Tinmoi.vn) "Hại đời" bé gái quen qua mạng/ Bắt cóc, đánh đập dã man "con nợ"/ Hai bệnh nhân chết tức tưởi sau tiêm tại bệnh viện/Em trai chém chết chị ruột rồi trốn vào rừng...  là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 19/2.

 

Hai bệnh nhân chết tức tưởi sau tiêm tại bệnh viện

Theo tin tức từ báo Dân Việt, sáng 17/2, sau một tuần ông Quế điều trị viêm phế quản tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê (ngày 11/2, ông Quế được đưa vào Bệnh viện ĐK Hương Khê trong tình trạng viêm phế quản, ho) ông được chỉ định tiêm thuốc Cefotaxim 1g. Sau khi tiêm xong có những biểu hiện tức ngực, khó thở, tím tái và sau đó đã tử vong.

Theo Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Duy Bình, người trực tiếp tiêm cho ông Quế là điều dưỡng Nguyễn Thị Hoài Thu. "Sau khi tiêm xong thấy bệnh nhân có những biểu hiện tức ngực, khó thở tím tái, phán đoán bệnh nhân này bị sốc phản vệ nên điều dưỡng Thu tiếp tục tiêm cho bệnh nhân một liều Adrenalin 1mg và báo cho các bác sỹ và lãnh đạo bệnh viện. Chúng tôi đã tiến hành sơ cứu và điều trị theo phác đồ nhưng bệnh nhân vẫn không thể qua được. Bệnh nhân Quế đã tử vong lúc 11h30", ông Bình nói.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Dân Việt)

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Dân Việt)

Cũng tại Hà Tĩnh vào sáng 16/2, bà Nguyễn Thị Luyệt (SN 1928, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng bị đau đầu, nôn ói… Đến 10h cùng ngày, điều dưỡng viên tiêm cho bà Luyệt một mũi thuốc bổ não.

Khoảng 30 phút sau thì bà Luyệt hôn mê rồi tử vong. Theo lãnh đạo Bệnh viện huyện Kỳ Anh thì nguyên nhân bà Luyệt tử vong không phải là sốc phản vệ mà có thể bị nhồi máu cơ tim.

 

Hiện Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ việc hai bệnh nhân chết sau khi tiêm.

"Hại đời" bé gái quen qua mạng

Tờ Công an Nhân dân đưa tin, chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương) cho biết vừa tạm giữ Lê Văn Hải (27 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hải đã quen biết với cháu Huỳnh Thị Minh C (14 tuổi, ngụ huyện Tân Uyên) qua Internet. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, Hải nói đưa cháu C đi chơi. Thế nhưng, Hải đưa cháu C đến khu vực vắng vẻ thuộc xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên để thực hiện hành vi đồi bại rồi đe dọa, yêu cầu nạn nhân không được nói sự việc trên với bất cứ ai.

Gia đình cháu C phát hiện nạn nhân có nhiều biểu hiện bất thường về mặt tâm lý nên trình báo cơ quan Công an. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qua truy xét đến tối 16.2, cơ quan công an đã bắt giữ Hải về hành vi trên.

Bắt cóc, đánh đập dã man "con nợ"

Ngày 18/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2012.

Theo đó, tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh (SN 1987, ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm) 28 tháng tù; Tạ Văn Toàn (SN 1988, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 24 tháng tù; Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1969, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) 18 tháng tù và Vũ Văn Hà (SN 1974, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) 16 tháng tù giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. 

Cáo buộc của cơ quan công tố cho hay, khoảng tháng 5/2011, Phạm Quang Thanh (SN 1979, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) có nợ của Vũ Văn Hà 130 triệu đồng và Nguyễn Quang Vinh 70 triệu đồng.

Đến hẹn trả nợ, anh Thanh vẫn không thể thanh toán. Do vậy, Vinh và Hà đã lên kế hoạch bắt giữ và cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 19h ngày 19/3/2012, do biết anh Thanh về Hà Nội, Vinh và các đồng phạm khác bắt giữ anh Thanh tại số 128, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Từ ngày 19 - 23/3/2012, anh Thanh bị bọn chúng giam giữ tại nhà nghỉ Bích Hường (ở ngõ 165, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Cầu Giấy) và nhà nghỉ Cảm Xúc (tổ 25, phường Mai Dịch, Cầu Giấy). Trong khoảng thời gian này, Vinh và đồng bọn đã thay nhau đánh đập anh Thanh rất dã man.

Em trai chém chết chị ruột rồi trốn vào rừng

 Y Tuân sau khi đi uống rượu về đang nằm ngủ thì chị ruột đến vận động gia đình đóng góp gạo để ủng hộ cho một gia đình có người chết trong buôn. Sau khi cự cãi, Y Tuân đã dùng dao chém chết chị gái mình.

sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 15/2 tại buôn Quăn, xã Giang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. 

Xem chi tiết tại đây.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.