Tin mới

Bắt "đại gia" ma túy Triệu Ký Voòng: Từ cửu vạn thành “ông trùm”

Thứ sáu, 18/05/2018, 12:31 (GMT+7)

Là đối tượng cầm đầu 1 đường dây ma túy khủng, Triệu Ký Voòng có đủ “ngón nghề” để che giấu mọi hoạt động của mình.

Là đối tượng cầm đầu 1 đường dây ma túy khủng, Triệu Ký Voòng có đủ “ngón nghề” để che giấu mọi hoạt động của mình.

Sau hơn 500 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn do Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) cầm đầu.

Vốn sinh ra và lớn tại 1 vùng quê nghèo giáp biên giới, Voòng sớm nghỉ học để đi làm thuê. Thời gian đó, người ta thường biết đến Voòng là gã cửu vạn chuyên bốc vác hàng hóa tại khu vực biên giới Cốc Nam, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Triệu Ký Voòng

Nhưng chỉ vài năm sau, người dân xứ Lạng xôn xao về 1 đại gia mang tên Triệu Ký Voòng khi ông ta sở hữu khối tài sản khổng lồ. Lúc này, Voòng đã có trong tay hàng loạt các khu đất vàng ở thành phố cùng chuỗi các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng giữa trung tâm thành phố Lạng Sơn. Chẳng ai biết Voòng làm nghề gì để có số tài sản "khủng" đó. Bởi, bản thân Triệu Ký Voòng rất kín tiếng, ít giao du với mọi người. Thi thoảng người dân lại thấy Voòng đi làm Từ thiện.

Chính từ những điều bất thường đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh lập chuyên án đấu tranh với bí số 217T từ tháng 2/2017 và bước đầu xác định, Voòng tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Sơn La về Lạng Sơn, sau đó số "hàng" này sẽ được đưa sang Trung Quốc.

Hành trình để cơ quan công an đưa "đại gia" Triệu Ký Voòng ra ánh sáng gặp rất nhiều khó khăn. Vốn là kẻ từng trải, mánh khóe, Voòng có đủ “ngón nghề” để che giấu được hoạt động của mình. Đối tượng vô cùng cảnh giác khi không bao giờ đặt lòng tin vào ai. Khi nhận đàn em, Voòng phải lựa người trung thành, cẩn trọng và đặc biệt am hiểu về luật pháp . Hắn từ chối bỏ qua mọi bước trung gian để trực tiếp giao dịch buôn bán ma túy với đối tượng ở Sơn La. Voòng  mua 10 chiếc điện thoại di động và chưa bao giờ dùng 1 số điện thoại cô định.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, để phá chuyên án 217T , các cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã đấu tranh hơn 500 ngày lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng.

Bản thân Triệu Ký Voòng là người rất ma quái và cẩn trọng. Trước khi hoạt động, đối tượng thường quan sát rất kĩ tình hình bên ngoài, hắn chỉ "lộ mặt" khi đã yên tâm về mọi mặt. Để che mắt lực lượng chức năng, Voòng chỉ đạo đàn em cải tạo thành xe bán tải thành nơi cất giấu ma túy.

An ninh - Hình sự - Bắt 'đại gia' ma túy Triệu Ký Voòng: Từ cửu vạn thành “ông trùm” (Hình 2).

Một khách sạn của Triệu Ký Voòng tại trung tâm TP.Lạng Sơn.

Đến ngày 16/5, theo chỉ đạo của Voòng, 2 đối tượng Phạm Xuân Lân (SN 1981) và Phạm Xuân Dũng (SN 1983), cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã chở 20 bánh heroin được giấu kĩ trong chiếc xe ô tô tải di chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn. Bám sát mọi di biến động của các đối tượng, đến khoảng 17h50 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ thành công Lân và Dũng, thu giữ tang vật là 20 bánh heroin.

Ngay sau đó,đến 20h cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp Triệu Ký Voòng tại nhà riêng sau hơn 500 ngày bền bỉ, đấu trí với “ông trùm” ma túy xứ Lạng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Khánh Ngân

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Triệu Ký Voòng