Tin mới

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Thứ hai, 14/07/2014, 11:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vì tranh cãi với người vợ của mình, trong lúc tức giận người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao cắt cụt bàn tay của cậu bé - con riêng của vợ, rồi ném vào nước sôi để bác sĩ không thể phẫu thuật được.

(Tinmoi.vn) Vì tranh cãi với người vợ của mình, trong lúc tức giận người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao cắt cụt bàn tay của cậu bé - con riêng của vợ, rồi ném vào nước sôi để bác sĩ không thể phẫu thuật được.

 

Sự việc diễn ra tại  thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liên Ninh, phía Đông Trung Quốc . Người cha dượng Wang Xinyu, 31 tuổi, đã gặp mẹ của cậu bé Xiao Jun chỉ hơn một năm trước.

Tuy nhiên, sau khi 2 vợ chồng này có một cuộc tranh cãi nảy lửa về vấn đề tiền bạc qua điện thoại, Wang tức giận, mất bình tĩnh, ông đã đánh đập cậu bé Jun (8 tuổi), con riêng của Xiao Shen, rồi sau đó dùng dao cắt cụt bàn tay của cậu bé.

Chưa dừng lại ở đó, Wang đã ném phần bàn tay đã cắt rời vào ấm nước sôi dùng để nấu bữa tối để bác sĩ không thể phẫu thuật nối lại được.
Một khoảng thời gian trước khi vụ việc này xảy ra, Wang và bé Xiao Jun chuyển đến căn hộ cho thuê ở Thẩm Dương, trong khi đó mẹ của cậu bé vẫn ở lại chỗ người thân với hy vọng vay nốt phần tiền còn lại để mua căn hộ.

Một khoảng thời gian trước khi vụ việc này xảy ra, Wang và bé Xiao Jun chuyển đến căn hộ cho thuê ở Thẩm Dương, trong khi đó mẹ của cậu bé vẫn ở lại chỗ người thân với hy vọng vay nốt phần tiền còn lại để mua căn hộ.

Trong một cuộc điện thoại, Shen nói với chồng rằng cô phải mất nhiều thời gian để lấy được tiền hơn dự kiến. Hai người bắt đầu tranh cãi gay gắt về vấn đề này và Wang đã đổ sự tức giận lên bé Jun.

Một người dân sống trong khu chung cư này cho biết: "Tôi đã nghe thấy tiếng cậu bé gào thét van xin bố đừng làm như vậy. Tôi không ngờ được rằng sự việc lại khủng khiếp đến như vậy".

Wang sau đó đã xin lỗi và thú nhận mọi chuyện với cảnh sát. Ông đã đưa tay của cậu bé đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ nói rằng nó đã bị sưng và không còn sử dụng được nữa. Điều này có nghĩa là Jun sẽ phải lắp tay giả.

Tay của cậu bé bị sưng và không còn sử dụng được nữa. Điều này có nghĩa là Jun sẽ phải lắp tay giả.

Wang bị mất việc và trở thành tội phạm, còn cậu bé tàn tật suốt đời. Cậu bé Xiao Jun nói với cảnh sát: "Cháu luôn nghĩ rằng ông ấy sẽ là một người bố tốt. Cháu yêu quý ông ấy. Bây giờ tất cả mọi thứ đã bị hủy hoại. Cháu không hiểu tại sao ông ấy lại tàn nhẫn với cháu như vậy, lúc đó ông ấy như biến thành một người khác".

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Xiao Jun bị bố dượng chặt tay vứt vào nồi nước sôi

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Người cha dượng độc ác này sau đó đã xin lỗi và thú nhận mọi chuyện với cảnh sát

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Tay của cậu bé bị sưng và không còn sử dụng được nữa. Điều này có nghĩa là Jun sẽ phải lắp tay giả.

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Vụ việc xảy ra khi người đàn ông và mẹ của bé Jun xảy ra tranh cãi nảy lửa về chuyện tiền bạc

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Quá tức giận, người đàn ông này đã hành động thú tính với Jun

Bé 8 tuổi bị bố dượng cắt tay ném vào nước sôi luộc chín

Mẹ cậu bé đau khổ trước vụ việc này

 

Video có thể bạn quan tâm:

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news