Tin mới

Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng trường học

Thứ tư, 07/01/2015, 15:33 (GMT+7)

18h ngày 6/1, một người dân đã phát hiện một bé gái khoảng 3 tháng tuổi được cuốn trong chăn lông, đặt ngay trước cổng trường Tiểu học Tích Lương 2, Thái Nguyên, khi đó bé đang ngủ say sưa.

 

 

18h ngày 6/1, một người dân đã phát hiện một bé gái khoảng 3 tháng tuổi được cuốn trong chăn lông, đặt ngay trước cổng trường Tiểu học Tích Lương 2, Thái Nguyên, khi đó bé đang ngủ say sưa.


Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, khoảng 18h ngày 6/1, ông Ngô Xuân Kỷ - trú tại tổ 6, phường Tích Lương – phát hiện một cháu bé được cuốn trong chăn lông, đặt ngay trước cổng trường Tiểu học Tích Lương 2, khi đó bé đang ngủ say sưa

 Ông Kỷ vội bế cháu về nhà tránh cái rét, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương để lập biên bản vụ việc.

Hình ảnh em bé đáng yêu được Cộng đồng mạng chia sẻ.

Theo lời kể của ông Kỷ, khi phát hiện cháu bé, không có quần áo hay bỉm tã gì kèm theo, chỉ có duy nhất một bình sữa pha sẵn, còn ấm, được đặt ngay trong lớp chăn. Khu vực phát hiện cháu bé thời điểm đó khá vắng vẻ, không nhân chứng nào nhìn thấy hành động bỏ rơi cháu bé.

Theo cơ quan chức năng, bé gái khoảng 3 tháng tuổi, nặng 6kg, sức khỏe hoàn toàn ổn định. Tạm thời, chính quyền địa phương giao cho gia đình ông Kỷ chăm sóc cháu bé, trong thời gian tìm thân nhân cho bé.

 

Video tham khảo :Ya Suy trực tiếp xin lỗi khán giả vì scandal phụ tình, bỏ rơi con:

 

Sau 30 ngày, nếu người thân của cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục để bé được làm con nuôi theo đúng luật định.

Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam, tin tức trên báo Khám Phá, 4 giờ sáng ngày 7/11/2014 một số người dân thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi tập thể dục giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ trước cổng trường mẫu giáo thôn.

Nghe tiếng khóc, anh Nguyễn Vĩnh Phúc (33 tuổi) lại gần xem thì phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi được quấn trong chiếc khăn màu trắng đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh. Bên trong có một bức thư nhờ nhà hảo tâm nuôi giúp con... Kèm theo đó là một trăm nghìn đồng tiền mặt. Do bị bỏ rơi giữa trời lạnh suốt nhiều giờ liền nên da cháu sắp kiệt sức, da dẻ bầm tím.

Sau đó, anh Phúc đã đưa cháu bé về nhà mình để chăm sóc, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương đến ghi nhận vụ viêc.

Chị Bùi Thị Xinh (27 tuổi, vợ anh Phúc) cho biết, nếu như không có thân nhân đến nhận lại thì gia đình chị sẽ làm các thủ tục cần thiết để xin cơ quan chính quyền nhận cháu bé làm con nuôi. Hiện, sức khỏe của cháu bé đã hồi phục.

Thu Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news