Tin mới

Bé gái bán vé số bị mẹ tưới xăng đốt được xuất viện

Thứ tư, 14/10/2015, 14:56 (GMT+7)

Sau 50 ngày điều trị, dù tay chân vẫn còn băng bó nhưng Linh cười rất tươi khi được các bác sĩ dặn dò trước khi cho về nhà.

Sau 50 ngày điều trị, dù tay chân vẫn còn băng bó nhưng Linh cười rất tươi khi được các bác sĩ dặn dò trước khi cho về nhà.

Sáng ngày 14/10, TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, cho biết bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, Bình Thuận, bị mẹ tưới xăng đốt vì không bán hết vé số) đã qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe đang bình phục và được xuất viện ra về cùng ngày. Bé sẽ còn quay lại để ghép da và tập vật lý trị liệu.

Đôi mắt ngân ngấn lệ, Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, quê Bình Thuận) bảo: "Em vui lắm. Em sẽ về ở với cô (em ruột của cha Linh). Em sẽ đi học nghề làm tóc, chữa hết các vết thương ở trên người...".

Bé gái bán vé số bị mẹ đốt cười rất tươi ngày ra viện. Ảnh Zing.vn

TS Hùng cho biết thêm, sự hồi phục của Linh nhờ đóng góp công sức của rất nhiều y, bác sĩ từ khoa Cấp cứu, khoa Bỏng-Tạo hình, khoa Tâm lý, khoa Vật lý trị liệu... nhưng trên hết vẫn là khả năng chịu đựng và sự kiên trì chiến đấu với bệnh tật của cô bé.

Được biết, lúc mới nhập viện bé Linh nặng 49 kg giờ còn 40 kg. Được biết, tổng số tiền điều trị cho bé Linh là 180 triệu đồng nhưng do BHYT có muộn nên chỉ được hưởng 5 triệu đồng, số còn lại bệnh viện đã tìm nguồn hỗ trợ cho bé.

Riêng về tâm lý của Linh, BS Nguyễn Minh Triết – Khoa Tâm lý cho biết, hiện tại, tinh thần Linh đã ổn. Các bác sĩ không phải can thiệp tâm lý cho cháu nữa. Tuy nhiên, về mặt lâu dài, việc cháu bị chính mẹ ruột đốt có thể lại một sang chấn tâm lý. Do đó, cháu cần được gia đình đưa đi tái khám để các bác sĩ đánh giá và có hướng can thiệp tâm lý kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Duy, cô ruột bé Linh cho biết: “Nhìn cháu khỏe mạnh từng ngày tôi rất vui mừng. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 1, đã tận tình cứu chữa cho cháu tôi. Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình cháu Linh được tiếp tục điều trị...”.

Trước đó, chúng tôi đã thông tin, bé Linh hiện đang sống cùng mẹ là Trương Thị Vy (SN 1982) với anh trai và em gái, ba đã mất do Tai nạn giao thông cách đây 8 tháng. Linh nghỉ học từ năm lớp 1, hàng ngày đi bán vé số phụ mẹ. Chiều tối 24/8, do Linh không bán hết vé số, thiếu nợ đại lý vài trăm ngàn nên bà Vy đã tức giận tưới xăng lên người bé và châm lửa đốt.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bán vé số