Tin mới

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên sông trong đêm mưa bão Kalmaegi

Thứ năm, 18/09/2014, 10:37 (GMT+7)

Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bờ sông ngày trong đêm mưa bão Kalmaegi đã sống sót kỳ diệu.

Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bờ sông ngày trong đêm mưa bão Kalmaegi đã sống sót kỳ diệu.

Theo tin tức tờ South China Morning Post ngày 17/9, người dân địa phương đã tìm thấy em bé sơ sinh ở bờ sông Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong tình trạng không mặt quần áo, trong miệng có nhiều cát, đặc biệt một đoạn dây rốn dài 20 cm chưa được cắt vào ngày 16/9.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên sông trong đêm mưa bão Kalmaegi

Cảnh sát Li Xiaolong, người có mặt tại hiện trường cho biết, có thể em bé được chào đời ngày 15/9 giữa một trận mưa lớn như trút nước, và bị bỏ rơi tại bờ sông này. Trong khi đó cơn bão Kalmaegi đã khiến khu vực này mưa lớn từ ngày 14/9. 

Cảnh sát Li cho biết: “Cả người đứa bé tái xanh khi chúng tôi phát hiện. Bé run rẩy vì gió lạnh nhưng không thể tạo ra âm thanh lớn đủ gây chú ý”.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, em bé sơ sinh này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện em bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Em bé đã được đặt tên là Hải Âu.

Hiện phía cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã phát đi thông tin tìm kiếm tin tức về bố mẹ của Hải Âu.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news