Tin mới

Bé trai 2 tuổi hồi sinh kì diệu khi bị "ướp lạnh" -7 độ C

Thứ sáu, 05/12/2014, 13:51 (GMT+7)

Bé Adas, 2 tuổi, đã rơi vào tình trạng hôn mê với thân nhiệt chỉ còn 12,7 độ C do ở ngoài trời lạnh với nhiệt độ -7 độ C quá lâu. May mắn sau 4 ngày, cậu bé đã hồi tỉnh lại, có thể nói chuyện, chơi đùa và ăn uống bình thường.

Bé Adas, 2 tuổi, đã rơi vào tình trạng hôn mê với thân nhiệt chỉ còn 12,7 độ C do ở ngoài trời lạnh với nhiệt độ -7 độ C quá lâu. May mắn sau 4 ngày, cậu bé đã hồi tỉnh lại, có thể nói chuyện, chơi đùa và ăn uống bình thường.

Bé trai Adas, 2 tuổi, lang thang bên ngoài nhà bà trong bộ đồ ngủ bình thường ở làng Raclawice, ngay phía Bắc TP Krakow, Nam Ba Lan, và được phát hiện bị bất tỉnh gần một con lạch trong làng vào tối 30-11.

Bé trai 2 tuổi sống sót kỳ diệu dưới cái lạnh -7 độ C. Ảnh: Guardian

Nhiệt độ môi trường lúc đó xuống thấp ở mức -7 độ C và nhiệt độ cơ thể của Adas chỉ còn 12,7 độ C. Các bác sĩ lo ngại não của Adas có nguy cơ bị tổn hại. Nhưng may mắn là sau khi hồi tỉnh hôm 4-12, cháu bé đã có thể nói chuyện, chơi đùa và ăn uống bình thường tại bệnh viện. Thầy thuốc cho rằng trong điều kiện như vậy, Adas có thể bị bệnh tật nguy hiểm như viêm phổi hay tê liệt nhưng cháu bé đã vượt qua.

Xem thêm Video sự tàn phá kinh hoàng của bão với con người :

Bác sĩ Janusz Skalski tại Bệnh viện Nhi ở Krakow nói với nhật báo địa phương Gazeta Wyborcza: “Tôi cho rằng đây là một phép lạ. Cháu bé đã trở lại với đời sống và đây là trường hợp duy nhất trên thế giới”.

Chuyên gia về hạ thân nhiệt Tomasz Darocha khẳng định với hãng tin Ba Lan PAP rằng cho tới nay, tình trạng giảm thân nhiệt nghiêm trọng nhất được phục hồi là một phụ nữ ở Bắc Âu, được cứu sống sau khi thân nhiệt đã xuống tới mức 13,7 độ C.

Dã Quỳ (The Guardian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news