Tin mới

Bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn trong chính nhà mình

Thứ ba, 23/06/2015, 15:26 (GMT+7)

Anh Huynh nghe tiếng con mình kêu la, nhưng nghĩ chắc bị lũ chó trêu đùa nên vẫn tiếp tục cho cá ăn, chỉ vài phút sau, anh Huynh lên nhà thì không tìm thấy con mình đâu nữa.

Anh Huynh nghe tiếng con mình kêu la, nhưng nghĩ chắc bị lũ chó trêu đùa nên vẫn tiếp tục cho cá ăn, chỉ vài phút sau, anh Huynh lên nhà thì không tìm thấy con mình đâu nữa.

Theo báo Dân Việt ngày 23.6, sau 2 ngày tìm kiếm, thông tin về đứa con trai 3 tuổi của chị Lê Thị Yến (trú xã Tà Nung, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn bặt vô âm tín.

Bé trai 3 tuổi bị mất tích.

Thông tin từ gia đình, cháu bé tên Lương Thế Vương, mất tích trưa 21.6, ngay tại nhà mình.

Hôm ấy, anh Lương Thế Huynh, chồng chị Yến, đưa cháu Vương vào nhà cũ cũ của mình, ở tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung làm vườn. Khoảng gần 11 giờ, anh Huynh để con chơi trong nhà còn mình xuống ao, cách đó khoảng 60m cho cá ăn.

Khi xuống ao, anh Huynh nghe tiếng con mình kêu la, nhưng nghĩ chắc bị lũ chó trêu đùa nên vẫn tiếp tục cho cá ăn. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, anh Huynh lên nhà thì không tìm thấy con mình đâu nữa.

Vụ việc liền được trình báo lên Cơ quan Công an, tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu bé.

Thu Trang (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé trai