Tin mới

Bé trai nghi bị lạm dụng: Tiết lộ sốc của bảo vệ khách sạn

Thứ ba, 23/09/2014, 14:43 (GMT+7)

“Khi mở cửa tôi thấy cháu Tú nằm co quắp ở dưới sàn khiến tôi hoảng hốt tưởng cháu đã chết. Sau khi lại kiểm tra thì thấy cháu vẫn còn thở, môi bị sưng và tai chảy máu, miệng không ngừng rên rỉ, tuy nhiên, do bị câm nên cháu T. nói không lên lời”, anh Tuấn nhớ lại.

“Khi mở cửa tôi thấy cháu Tú nằm co quắp ở dưới sàn khiến tôi hoảng hốt tưởng cháu đã chết. Sau khi lại kiểm tra thì thấy cháu vẫn còn thở, môi bị sưng và tai chảy máu, miệng không ngừng rên rỉ, tuy nhiên, do bị câm nên cháu T. nói không lên lời”, anh Tuấn nhớ lại.

 

Nằm co quắp dưới sàn nhà, miệng không ngừng rên rỉ

Tìm hiểu tại địa điểm phát hiện cháu T. bị hành hạ, anh Nguyễn Khắc Tấn, bảo vệ kiêm lễ tân khách sạn cho biết, vào ngày 13/9, một người đàn ông cùng một bé trai đến thuê phòng, tuy nhiên hôm ấy anh không đi làm nên không rõ cụ thể, chỉ sau khi xem CMND mới biết người đàn ông đó là Nguyễn Thanh Sơn, trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An).

Trong ba ngày ở khách sạn, Sơn không hề có biểu hiện gì khả nghi, ngược lại, còn gây được cảm tình với mọi người trong khách sạn bởi phong thái lịch sự, ăn mặc chỉn chu.

“Sơn cũng ít nói, chủ yếu ở trong phòng, mỗi lần đi và về cũng rất vội. Nhìn bề ngoài thì không hề giống kẻ nghiện ma túy”, anh Tuấn cho biết.

Phòng trọ mà đối tượng Sơn từng thuê ở.

Theo anh Tuấn, có một điều khác lạ ở Sơn đó là trong 3 ngày ở khách sạn, Sơn không hề gọi người đến dọn phòng. Thông thường, khách sẽ gọi phục vụ thường xuyên. Lần cuối cùng mà anh Tuấn nhìn thấy Sơn là ngày 15/9, khi Sơn ở tầng 2 điện thoại gọi taxi đến đón ở cổng khách sạn, nhưng chỉ đi một lát rồi quay về.

Đến khoảng 15h30 ngày 16/9, khi anh Tuấn trực ở quầy lễ tân và nhận được điện thoại của Sơn, hỏi về việc cháu bé đã rời phòng hay chưa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Tuấn lập tức chạy lên trên phòng 206 mà Sơn thuê trước đó kiểm tra, phát hiện cháu T. nằm co quắp trong phòng.

“Khi mở cửa tôi thấy cháu Tú nằm co quắp ở dưới sàn khiến tôi hoảng hốt tưởng cháu đã chết. Sau khi lại kiểm tra thì thấy cháu vẫn còn thở, môi bị sưng và tai chảy máu, miệng không ngừng rên rỉ, tuy nhiên, do bị câm nên cháu T. nói không lên lời”, anh Tuấn nhớ lại.

Ngay lập tức anh Tuấn gọi điện báo cho giám đốc khách sạn, trình báo lên cơ quan công an. Ngay sau đó, cháu T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ Ngô Văn Thành, Khoa phẫu thuật thần kinh - cột sống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Hiện tại, cháu T. đã ổn định hơn về mặt tinh thần, nhưng vết thương của cháu còn phải điều trị lâu dài”.

Hiện, CQĐT Công an TP Vinh đang truy tìm đối tượng Nguyễn Thanh Sơn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng đưa con đi gần cả tháng, bố mẹ vẫn... vô tư

Vụ việc bé trai 14 tuổi bị hành hạ tại TP Vinh (Nghệ An) đang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Phóng viên báo Người đưa tin đã trực tiếp đến gia đình chị Trần Thị Giang (39 tuổi), trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh mẹ cháu T. tìm hiểu và được biết, đây không phải lần đầu tiên Sơn đưa T. đi chơi.

“Những lần trước, Sơn chỉ đưa cháu T. đi khoảng 1 tuần rồi đưa về. T. vẫn vui đùa bình thường nên gia đình không hề nghi ngờ”, chị Giang nói.

Theo lời chị Giang, cách đây hơn 1 năm, Sơn đến thuê phòng trọ gần nhà và trở thành hàng xóm của gia đình. Trong thời gian ở trọ, Sơn tỏ ra thân thiện, lịch sự. Có lần, Sơn còn đề nghị gia đình anh chị nhận cháu T. làm con nuôi nhưng chị Giang và chồng không đồng ý.

Cháu T. hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Chiều 19/8, nhân lúc vợ chị Giang đi làm, anh Sỹ (bố cháu T.) đang bận việc nhà, Sơn đã chở T. đi. Ngay sau đó, chị Giang đã gọi điện hỏi Sơn và nhận được câu trả lời T. vẫn ngoan và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, một tuần trôi qua, không thấy Sơn đưa T. về như những lần trước, vợ chồng chị Giang lại gọi điện nhưng Sơn không nghe máy. Thỉnh thoảng, anh chị nhận được tin nhắn của Sơn, lúc thì bảo đang đưa T. đi chơi ở Hà Nội, lúc lại bảo đang ở TP Hồ Chí Minh, có lúc ở một khách sạn tại TP Vinh.

Một thời gian sau, Sơn cho taxi xuống chuyển đồ khỏi phòng trọ. Lúc này, gia đình anh chị mới tá hỏa đi tìm cháu T. Đến tối ngày 16/9, vợ chồng chị Giang nhận được tin nhắn của Sơn, nói đến khách sạn Hoàng Anh 1 đón cháu T. Khi anh chị đến đây, cháu T. đã được đưa vào bệnh viện.

Chị Giang nghẹn ngào: “Lúc đó, ai cũng nghĩ 95% là cháu T. sẽ chết, may mà cháu đã dần hồi phục sức khỏe. Nhìn con đau mà không thể than với bố mẹ một câu mà tôi nghẹn đắng cả lòng”.

Anh Nguyễn Văn Sỹ (47 tuổi), bố cháu Tú cho biết: “Cháu bị tật bẩm sinh nên gia đình rất lo lắng chăm sóc, bình thường không có người chơi cùng. Từ ngày Sơn chuyển đến ở, lại hay chăm sóc, yêu thương cháu T. nên gia đình chúng tôi cảm thấy rất biết ơn. Không ngờ, Sơn lại hành động bỉ ổi như vậy”.

Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news