Tin mới

Bị bắn, thượng úy CA vẫn ghì chặt tên tội phạm cho đến khi gục xuống

Thứ sáu, 30/01/2015, 09:02 (GMT+7)

Bị bắn nhưng thượng úy Nguyên vẫn ghì chặt tên tội phạm để đồng đội và người dân bắt giữ mới buông tay và gục xuống.

Bị bắn nhưng thượng úy Nguyên vẫn ghì chặt tên tội phạm để đồng đội và người dân bắt giữ mới buông tay và gục xuống.

Thấy kẻ bị tình nghi buôn ma túy tăng ga bỏ chạy, trung úy Nguyên đuổi theo. Trong lúc áp sát, kẻ bỏ chạy bất ngờ nổ súng khiến viên cảnh sát trẻ hy sinh.

Chiều 28/1, tại quốc lộ 43, hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La), trong lúc truy bắt, khống chế kẻ nghi vận chuyển ma túy, trung úy Bùi Công Nguyên (Đội An ninh Công an huyện Mộc Châu) đã anh dũng hy sinh.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Tráng A Trá (38 tuổi, trú bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 13 viên đạn, 1 vỏ đạn.

Trước đó, vào hồi 17h15 ngày 28/1, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) gồm 5 đồng chí, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vận chuyển trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 43, hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu. Tổ công tác liền triển khai đội hình vây bắt.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đối tượng đã tăng ga xe máy bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi đối tượng, đồng Chí Trung úy Bùi Công Nguyên, công an huyện Mộc Châu đã tiếp cận, áp sát để khống chế đối tượng.

Với bản chất manh động, liều lĩnh của kẻ nghiện ma túy từng đã có tiền án 7 năm tù về tội ma túy, đối tượng đã sử dụng súng quân dụng chống đối quyết liệt, bắn thẳng vào đồng chí Nguyên.

Kể lại giây phút đó, đại úy Nguyễn Công Hưng, Đội phó Đội Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Mộc Châu) - người trực tiếp cùng trung úy Nguyên truy đuổi Tráng A Trá xúc động kể lại  khi phát hiện nghi can  đi xe máy lao qua tổ công tác với tốc độ cao, tổ công tác nhận định là nếu đuổi theo thì sẽ rất nguy hiểm.

Tráng A Trá tại cơ quan công an.

Nhưng đồng chí Nguyên đã vồ lấy chiếc xe máy rồ ga đuổi theo.

"Sau khi bị bắn máu ra nhiều nhưng Nguyên vẫn cố sức lao vào ghì chặt tội phạm để chúng tôi và người dân đến tiếp ứng, bắt giữ. Khi đó, Nguyên mới chịu buông tay và gục xuống", đại úy nói.

Đại úy Hưng ngậm ngùi: "Nhìn thấy đồng đội của mình ngã xuống, máu ào ra xối xả mà không làm gì được, chúng tôi đau xót lắm".

Ngay sau đó, tổ công tác đưa trung úy Nguyên đến Bệnh viện đa khoa Mộc Châu cấp cứu song do vết thương xuyên ngực quá nặng, anh đã hy sinh sau đó.

Video tham khảo :Clip: Bắt con gái bà trùm ma túy lớn nhất thành phố biển Đà Nẵng:

Ngày 29/1, Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu và chính quyền địa phương tổ chức lễ tang cho trung úy Bùi Công Nguyên theo nghi thức Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã tới viếng trung úy Bùi Công Nguyên, đồng thời thăm hỏi, động viên chia sẻ nỗi mất mát đau thương với gia đình người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận chống tội phạm về ma túy.

Trước chiến công xuất sắc và tinh thần anh dũng tấn công trấn áp tội phạm của anh Bùi Công Nguyên, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La quyết định thăng cấp bậc từ trung úy lên thượng úy cho anh Nguyên.

Đại tá Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng đã trao Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3 do Chủ tịch nước truy tặng liệt sĩ, thượng úy Bùi Công Nguyên tới gia đình.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news