Tin mới

Bị chì chiết, chồng đốt vợ

Chủ nhật, 09/11/2014, 06:42 (GMT+7)

Đi nhậu về, bị vợ chì chiết, bực mình anh Tiến cầm chai xăng mới mua về tạt vào người vợ, bị lửa từ bếp bén vào, người chị vợ đã bị bỏng nặng.

 

 

Đi nhậu về, bị vợ chì chiết, bực mình anh Tiến cầm chai xăng mới mua về tạt vào người vợ, bị lửa từ bếp bén vào, người chị vợ đã bị bỏng nặng.

Hiện nghi can đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. (Ảnh: Thanh niên).

Theo tin tức trên báo Thanh niên, sự việc xảy ra lúc 10h ngày 7/11 tại nhà vợ chồng anh Phạm Văn Tiến (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị N. (36 tuổi, ngụ xóm 12, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

 

Chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, dì ruột anh Tiến) cho biết, vào thời điểm trên, anh Tiến đi uống rượu về thấy chị N. đang nấu ăn ở bếp. Thấy chồng đi chơi mà không đi làm nên hai vợ chồng xảy ra cãi cọ.

 

Trong lúc cãi nhau, bị vợ thách thức, anh Tiến đã lấy bình xăng đổ lên người chị N. Lúc này do chị N. ở cạnh bếp lửa nên bị lửa nhanh chóng bén vào người.

Về hậu quả vụ việc, báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, thấy vợ như bó đuốc sống, anh Tiến vội vàng nhúng ướt chiếc chăn để dập lửa rồi ném cho bà hàng xóm. Tuy nhiên, người hàng xóm này không hiểu ý nên cố gắng giật tung quần áo trên người chị Nguyên. Ngay sau đó, chị Nguyên được đưa đến bệnh viện. Do vết bỏng sâu ở tay, lưng và mông nên chị Nguyên được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để điều trị.

Về thông tin nghi can, theo nguồn tin Zing, sau khi gây án, Tiến bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, anh ta thừa nhận vì bức xúc nhất thời nên đã đổ xăng đốt vợ. Chiều tối 8/11, người đàn ông này bất ngờ bị xuất huyết nên được công an chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Nghi can đang nằm điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa của bệnh viện tỉnh. Người nhà cho biết, Tiến bị xơ gan hơn 1 năm nay, đang trong giai đoạn cuối.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news