Tin mới

Bi hài chuyện gái bán dâm bị chê già, chê xấu

Thứ ba, 22/04/2014, 19:51 (GMT+7)

Nhờ tình huống "oái oăm" này mà nạn nhân đã may mắn thoát khỏi "động quỷ".

Nhờ tình huống "oái oăm" này mà nạn nhân đã may mắn thoát khỏi "động quỷ".


Vào 1h30' ngày 30/5/2013, đối tượng Đỗ Nam Anh (29 tuổi) cùng với Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi) và Nguyễn Xuân Hoàng (32 tuổi) đều cùng trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội rủ nhau đi tìm gái mại dâm.

Khi đi trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, đến nhà nghỉ Gia Nhật tại ngõ 359 đường Nguyễn Hoàng Tôn, nhóm đối tượng đã thuê ba phòng nghỉ và gọi điện cho một người cung cấp ba gái mại dâm.

Tuy nhiên, sau khi vào phòng được khoảng 30 phút, Nam Anh và Hưng chê gái mại dâm xấu nên không thực hiện mua bán dâm và đi xuống lễ tân trả phòng.

Khi xuống quầy lễ tân, anh Nguyễn Quang Minh là chủ nhà nghỉ và Nguyễn Huy Thành là nhân viên lễ tân đã yêu cầu Nam Anh thanh toán tiền phòng.

Nam Anh viện cớ thuê phòng thời gian ngắn, chưa hết 1 giờ nên không trả tiền. Bên đòi tiền, bên không trả tiền khiến cả hai xảy ra cãi nhau. Bực tức, Nam Anh nổi máu côn đồ, về nhà lấy khẩu súng Colt xoay, quay lại nhà nghỉ Gia Nhật đe dọa bắn anh Minh và anh Thành. Do sợ hãi, anh Thành đã xông vào ôm Nam Anh khiến tên này đã bóp cò nổ một phát súng.

Thấy vậy anh Thành bỏ chạy lên tầng. Lúc này, Nam Anh lại xông vào đánh anh Minh là chủ nhà nghỉ, khiến anh này ngã ra sàn nhà. Sau đó, Nam Anh dùng báng súng đánh ba phát vào đầu và mặt anh Minh.

Bi hài chuyện gái bán dâm bị chê già, chê xấu

Đối tượng Đỗ Nam Anh.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã thu giữ một mảnh kim loại hình trụ (nghi là đầu đạn) màu xám, một đầu tù dài 1,2cm đường kính 0,45cm; một khẩu súng dạng Colt quay trên thân súng có ký hiệu GP-201-China màu đen, báng súng bằng gỗ. Trong ổ quay của súng còn hai vỏ đạn bằng kim loại màu vàng.

Xác minh thương tích ban đầu của anh Nguyễn Quang Minh cho thấy, anh Minh bị một vết thương rách da 2cm vùng đỉnh đầu. Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Từ Liêm đã ra quyết định trưng cầu giám định số 209 tại Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an.

Sơ bộ xác định khẩu súng có chữ GP-201-China là súng được chế tạo theo dạng đúc kiểu ổ quay, lắp và bắn đạn cỡ 5,6x15,5mm thuộc loại có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng.

Sau nửa ngày gây ra sự việc nổ súng thị uy tại nhà nghỉ, được lực lượng công an động viên, Đỗ Nam Anh đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Mới đây, ngày 18/4/2014, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử một vụ án bi hài khác liên quan đến hành vi lừa bán cụ bà U70 vào động mại dâm. Tuy nhiên, do bị chê "già quá" nên cụ bà đã thoát khỏi "động quỷ".

Trong buổi xét xử, tòa đã tuyên phạt 11 năm tù đối với Vũ Thị Thiệp (SN 1956, ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi mua bán người. Các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 6 đến 8 năm tù cho cùng tội danh.

Bi hài chuyện gái bán dâm bị chê già, chê xấu

Những "tú bà" trong phiên xử

Tài liệu truy tố thể hiện, cuối năm 2011, Thiệp được Nguyễn Xuân Hải (SN 1963, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) rủ sang Trung Quốc chơi. Tại đây, Thiệp làm quen người tên A Pản (kinh doanh ăn uống, tổ chức mại dâm tại cửa hàng).

Sau hồi làm quen, A Pản đặt vấn đề, nếu Thiệp chuyển phụ nữ sang cho “tú ông”, sẽ nhận về 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng/người).

Ngay khi về Việt Nam, Thiệp cùng Nguyễn Thị Lợi và một số đối tượng khác triển khai “đề án buôn người”. Cả nhóm lên phương án, dùng chiêu bài “xin việc hộ” cho những phụ nữ đang thất nghiệp, với mức lương hậu hĩnh.

Tháng 3/2012, Thiệp, Lợi lừa chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1966, ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Tuyến (SN 1948) sang Trung Quốc xin việc làm.

Sau đó, Thiệp đưa hai phụ nữ nói trên qua cửa khẩu Lạng Sơn, nhằm bán cho “ổ nhền nhện”. Tuy nhiên, chứng minh thư nhân dân của bà Tuyến đã quá hạn, cơ quan chức năng yêu cầu về làm lại.

Hai tháng sau, Thiệp lại hẹn bà Tuyến lên biên giới, nhưng do bị A Pản chê “già quá”, thương vụ đối với bà lão U70 thất bại.

Theo Soha/ Trí Thức Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news