Tin mới

Bị rắn cắn khi đang ngủ trưa, một phụ nữ nguy kịch

Thứ hai, 05/10/2015, 11:19 (GMT+7)

Một người phụ nữ đang ngủ trưa thì bị rắn cạp nia cắn và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng máy. 

Một người phụ nữ đang ngủ trưa thì bị rắn cạp nia cắn và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng máy. 

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 28/9, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn và nhập viện trong tình trạng khó thở, buồn nôn và sụp mí. 

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, phải thở bằng máy. Ảnh nguồn: Bệnh viện cung cấp - Tuổi Trẻ

Nạn nhân là chị Tạ Thị Năm (47 tuổi, Bắc Ninh) không có nhà phải ở nhờ một ngôi nhà giữa cánh đồng. Khi tỉnh dậy, chị Năm cảm thấy khó thở, buồn nôn và bị sụp mí. Ngay sau đó, chị được người cháu đưa lên Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, chị Năm có triệu chứng bị suy hô hấp nặng và được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người đang điều trị trực tiếp cho bệnh nhân cho biết, bệnh nhân Năm bị liệt toàn thân, suy hô hấp và hiện đang phải thở bằng máy.

Các bác sĩ đánh giá tiên lượng có thể cứu sống được bệnh nhân tuy nhiên bệnh nhân không có bảo hiểm y tế và không có điều kiện để chữa trị. 

Chia sẻ trên Vnexpress, tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết hầu như ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận bệnh nhân bị rắn độc cắn. Nhiều người chủ quan, nhập viện muộn rất khó giữ được tính mạng.

Hiện bệnh viện đang tích cực để tìm nguồn tài chính nhằm cứu sống bệnh nhân. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news