Tin mới

Bí thư tỉnh giải quyết vụ tranh chấp đất 16 năm trong 3 giờ

Thứ sáu, 05/08/2016, 09:57 (GMT+7)

Trong buổi đối thoại giải quyết vụ tranh chấp đất 16 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã xin lỗi người dân và phân tích nên "bán anh em xa, mua láng giếng gần". Sau khi nghe Bí thư Nguyễn Phú Cường nói, 2 nhà sẽ bắt tay nhau, nguyện hiến phần đất tranh chấp làm của công.

Trong buổi đối thoại giải quyết vụ tranh chấp đất 16 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã xin lỗi người dân và phân tích nên "bán anh em xa, mua láng giếng gần". Sau khi nghe Bí thư Nguyễn Phú Cường nói, 2 nhà sẽ bắt tay nhau, nguyện hiến phần đất tranh chấp làm của công.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến, ngày 4/8, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã chủ trì cuộc hội thoại giải quyết tranh chấp đất 16 năm qua giữa 2 hộ dân ở phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Vụ tranh chấp kéo dài 16 năm, bắt đầu từ năm 2000, gia đình ông Chướng Kỷ Sấm và Trịnh Trần Lộc (trú phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh) xảy ra tranh chấp dải đất giữa hai nhà, rộng 1m, dài 51m (diện tích 51m2).

Bí thư tỉnh giải quyết vụ tranh chấp đất 16 năm trong 3 giờ. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Theo hồ sơ, ông Lộc cho rằng ông mua diện tích đất này trước năm 2000 với giá 95 triệu đồng, sau đó được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, ông Sấm cũng khẳng định, phần đất này nằm trong diện tích tổng thể ông mua từ trước năm 1992.

Trong suốt 16 năm qua, hai bên gia đình tranh chấp không ai chịu ai, cách giải quyết của chính quyền có nhiều sai sót, bất cập dẫn đến tranh chấp khó giải quyết.

Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai xin lỗi người dân vì đã không giải quyết tốt để tranh chấp kéo dài.

Bí thư Nguyễn Phú Cường phân tích: “Từ khi xảy tranh chấp, các cấp chính quyền tỉnh đã vào cuộc, tìm cách giải quyết có hợp tình, hợp lý song chưa nhận được sự đồng thuận từ 2 nhà. Thiết nghĩ 2 nhà hàng xóm cần có sự nhường nhịn, đối xử với nhau có tình có lý. "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", nếu 2 gia đình thông cảm lẫn nhau, dùng diện tích đất làm lối đi chung, tạo sự đoàn kết thì thật sự là cái kết đẹp…”.

Sau khi nghe bí thư phân tích, 2 hộ dân đã đồng thuận chấm dứt tranh chấp, nguyện giao 51 m2 cho nhà nước, mâu thuẫn 2 gia đình được hóa giải.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news