Tin mới

Bố va chạm giao thông, con gọi đồng bọn đi chém “đối thủ”

Thứ ba, 19/08/2014, 14:31 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cháu Khánh đang đi chợ bằng xe đạp điện thì ông Tiến đi xe máy tạt qua đầu xe cháu Khánh. Sau đó, ông Tiến chửi bới và đánh cháu Khánh. Một lúc sau có một nam thanh niên đi xe wave màu vàng dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu Khánh…

(Tinmoi.vn) Cháu Khánh đang đi chợ bằng xe đạp điện thì ông Tiến đi xe máy tạt qua đầu xe cháu Khánh. Sau đó, ông Tiến chửi bới và đánh cháu Khánh. Một lúc sau có một nam thanh niên đi xe wave màu vàng dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu Khánh…


Chị Đinh Thị Như Hoa trú tại tổ dân phố Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phản ánh tới PV báo về việc con trai chị một số đối tượng hành hung, chém rách lưng.

Theo đơn tố cáo: Khoảng 15h30 ngày 7/8/2014, con trai chị Hoa là cháu Nguyễn Như Khánh (SN 1995, hiện đang là sinh viên năm thứ hai truờng Cao đẳng Điện lực Hà Nội) đi chợ bằng xe đạp điện qua đường tàu Phú Diễn thì ông Tiến (là hàng xóm) đi xe máy tạt qua đầu xe cháu Khánh.

Đi được một đoạn, ông Tiến chờ sẵn rồi chửi bới và đánh cháu Khánh. Một lúc sau có một nam thanh niên đi xe wave màu vàng dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu Khánh, Khánh có kháng cự một lúc thì nam thanh niên bỏ đi, Khánh cũng về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đơn tố cáo của chị Hoa gửi báo chí

Chị Đinh Thị Như Hoa cho biết: “Vụ việc không chỉ dừng lại ở đó, con trai ông Tiến tên là Thắng sang nhà tôi chửi bới, gây mâu thuẫn với em gái tôi và bắt phải gọi Khánh về nhà để giải quyết vụ việc. Khoảng 15 phút sau ông Thắng dẫn một nhóm thanh niên đến dựng xe máy trước cửa nhà tôi. Khi anh trai tôi và cháu Khánh đèo nhau về chưa kịp tắt xe máy thì đám thanh niên nhảy vào túm tóc Khánh lôi Khánh từ trên xe máy xuống đấm đá túi bụi, anh trai tôi vào can ngăn cũng bị 3 - 4 thanh niên khác xông vào đấm đá”.

“Vợ chồng ông Tiến ở trong nhà không những không ra can ngăn mà còn bảo con trai “đánh chết mẹ nó đi!” – Chị Hoa bức xúc.

Gia đình chị Hoa cho hay, khi xô xát, các đối tượng mở cốp xe máy lấy 1 con dao nhọn và 1 con dao phay, khi Khánh chạy thì bị đối tượng cầm dao phay chém vào lưng rất sâu, ngã gục xuống. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, các đối tượng cất hung khí vào cốp xe và tẩu thoát nhanh chóng.

Anh Nguyễn Như Tuấn bố của Khánh cho biết thêm: “Rõ ràng ông Tiến đi xe máy sai, đâm vào xe con trai tôi trước, gia đình tôi đã không trách móc gì thì thôi, đằng này lại gọi người đến hành hung con trai tôi như thế. Gia đình tôi vô cùng bức xúc, rất mong pháp luật lấy lại công bằng cho gia đình và con trai tôi”.

Khánh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E (đường Trần Cung, Hà Nội) và việc học hành tại trường đang phải dừng lại.

Chú của Khánh, ông Đinh Hồng Cương cũng bị đám thanh niên đấm vào mặt và bụng khi can ngăn đám người lạ đánh cháu mình khiến mặt mày sưng vù, thâm tím. Sau khi đi khai báo sự việc tại công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ông Cương về nhà thì thấy bụng dưới đau dữ dội, gia đình liền đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến ngày 13/8, ông xin ra viện về điều trị tại nhà. Hiện nay Khánh cũng đã ra viện, đang đợi cơ quan CA đưa đi giám định thương tật.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Vũ Hữu Thắng, Phó trưởng CA phường Phú Diễn (phụ trách hình sự) cho biết, cơ quan CA đã tiến hành lấy lời khai các bên. "Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên CA phường đã chuyển hồ sơ lên CA quận Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền. Hiện một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn, CA phường đang phối hợp với CA quận truy bắt để xử lý theo quy định".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Huyền Nhi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news