Tin mới

Choáng váng trước lời đề nghị "muốn có con" của người yêu cũ

Thứ tư, 13/05/2015, 08:23 (GMT+7)

Thật sự, trong thâm tâm, mình rất muốn giúp bạn của mình, một người bạn mà mình đã yêu đơn phương đầu tiên, ngoài ra không phải mình trọng nam khinh nữ, nhưng nếu mình có được 1 đứa con trai với bạn mình thì vẫn là điều tốt sau nay khi mình lớn tuổi.

Thật sự, trong thâm tâm, mình rất muốn giúp bạn của mình, một người bạn mà mình đã yêu đơn phương đầu tiên, ngoài ra không phải mình trọng nam khinh nữ, nhưng nếu mình có được 1 đứa con trai với bạn mình thì vẫn là điều tốt sau nay khi mình lớn tuổi.

Mình năm nay 37 tuổi, hiện nay có một gia đình hạnh phúc với 2 con gái xinh xắn và cuộc sống vợ chồng của mình cũng ổn.

Mình có một bạn gái thân từ thời học sinh, thật ra cô bạn này hồi còn học cấp 3 mình rất có tình cảm,có thể gọi là mối tình đầu mặc dù là đơn phương. Trong cuộc sống, mình và cô ấy rất hay chia sẻ các chuyện vui buồn của gia đình, cuộc sống, công việc...

Ảnh minh họa

Cô ấy bằng tuổi mình, đã có gia đình 12 năm, tuy nhiên chuyện con cái của cô bạn mình gặp trắc trở, hiện tại chưa có con.

Cách đây 1 tuần, cô ấy có hẹn mình đi tâm sự, cô ấy rất buồn vì chuyện gia đình. Trong khi tâm sự, cô bạn nói có thể đánh đổi tất cả để có được 1 đứa con vì cả nhà đang rất mong.

Và cô ấy muốn mình giúp để có được 1 đứa con (có thể là giúp bằng thụ tinh nhân tạo). Mặc dù cô ấy không nói rõ chuyện gia đình nhưng mình cảm nhận được sự rạn nứt, có thể do lâu không có con nên tình cảm vợ chồng cũng lạnh nhạt dần. Và mình cũng không biết được nguyên nhân vô sinh của vợ chồng bạn là do vợ, hay do chông, trước đây mình hỏi thì bạn mình có nói là do cô ấy.

Hôm nay, mình với bạn mình có hẹn nhau đi ăn, thì bạn mình có đề nghị lại chính thức, muốn mình giúp có đứa con, làm bằng khoa học. Cô ấy có nói với mình là xem như đây là tuyệt mật giữa hai người, và nói mình suy nghĩ.

Thật sự, trong thâm tâm, mình rất muốn giúp bạn của mình, một người bạn mà mình đã yêu đơn phương đầu tiên, ngoài ra không phải mình trọng nam khinh nữ, nhưng nếu mình có được 1 đứa con trai với bạn mình thì vẫn là điều tốt sau nay khi mình lớn tuổi.

Trong cuộc sống bạn bè lâu nay, cô bạn mình cũng có vẻ thích cái tính của mình, cách mình sống, cách mình đối xử với mọi người xung quanh nên mới nhờ giúp.

Hiện giờ mình rất muốn giúp bạn mình, nhưng rất sợ sẽ không giữ được bí mật này trong tương lai, nhưng thấy bạn mình buồn bã, mình thật sự không cầm lòng đươc. Và mình cũng rất sợ,vì chuyện này mà cuốc sống gia đình mình rạn nứt......

Mình có một vài lời tâm sự, mong quý báo chia sẻ, và cho lời khuyên chân thành nhất.

Xin cám ơn!

Trả lời:

Trước hết, Thanh Tâm xin chúc mừng bạn, vì bạn thành công trong việc quản lý cảm xúc của mình. Bởi không dễ mấy ai giữ được sự thận trọng và bình tĩnh như bạn trước một lời đề nghị khó kìm lòng để cưỡng  lại của người yêu mà mình yêu đơn phương thuở ban đầu. Bạn đã rất tỉnh táo phân tích lợi hại trước sau cho cả đôi bên của việc giúp và không giúp bạn mình. Và đúng như bạn đã phân tích, nếu giúp bạn mình thì lợi cũng có nhưng hậu quả sẽ sẽ khôn lường cho cả hai người trong hiện tại và tương lai. Vả lại, nguyên nhân chưa có con là tại bạn gái của bạn, muốn dùng tiến bộ khoa học để sinh con thì phải là tinh trùng của chồng bạn ấy chứ đâu phải là tinh trùng của bạn - người yêu cũ. Bạn đã tỉnh táo suy xét thì cũng đừng nên cả nể mà chiều lòng người yêu cũ để rồi nguy cơ bất hạnh đến với cả hai gia đình. Chúc bạn thành công và hạnh phúc.

Trung tâm Tư vấn Thanh Tâm

Chuyên mục hợp tác giữa báo Người đưa tin và Tư vấn Thanh Tâm thuộc Hội khoa học tâm lý tư vấn Giáo dục Việt Nam.

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] để được giải đáp hoặc gọi cho chúng tôi để được trợ giúp qua số điện thoại 1900 6674.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news