Tin mới

Sự thật về bữa cơm rau muống, thịt luộc bị "chặt chém" gần 2,5 triệu đồng

Thứ năm, 30/06/2016, 15:54 (GMT+7)

“Sau khi phản ứng vì hóa đơn thanh toán bữa ăn “rau muống, thịt luộc” quá đắt đỏ, người nhà mình bị bà chủ quán chửi thẳng vào mặt với lời lẽ tục tĩu, còn ông chủ thì hung hăng vác ghế đòi đánh khách” – chị Thảo kể lại.

“Sau khi phản ứng vì hóa đơn thanh toán bữa ăn “rau muống, thịt luộc” quá đắt đỏ, người nhà mình bị bà chủ quán chửi thẳng vào mặt với lời lẽ tục tĩu, còn ông chủ thì hung hăng vác ghế đòi đánh khách”, chị Thảo kể lại.

Theo nội dung câu chuyện được Facebook Thao Thu chia sẻ hôm 24/6 thì gia đình chị đã phải thanh toán một hóa đơn của bữa cơm bình dân có giá lên tới gần 2,5 triệu đồng.

Và ngoài việc phải chấp nhận thanh toán hóa đơn với giá “cắt cổ”, gia đình chị còn bị chủ quán tỏ thái độ hung hăng và đòi đánh người.

Xem video:

Câu chuyện được chị Thảo chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn của Cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bình luận đã kêu gọi tẩy chay quán ăn này và cho biết, đây không phải là lần đầu tiên sự việc như vậy diễn ra.

Trao đổi với phóng viên, Facebooker  Thao Thu (tên thật là Thu Thảo) cho biết, hiện nay chị đang sống ở Vũng Tàu. Hôm xảy ra vụ việc “chặt chém” trong quán cơm là thời điểm cả gia đình gồm 25 người (bao gồm cả mấy cháu  nhỏ) đang trên đường về thăm quê ngoại ở Quảng Trị. Trên đường về quê đoạn qua Km 23, Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên – Huế), mọi người dừng chân và ghé vào quán cơm Phương Thảo để ăn. 

“Hôm đó, khách trong quán chỉ có đoàn của gia đình mình, mà ăn uống chủ yếu là người lớn thôi, chứ mấy đứa trẻ con còn bé xíu, chủ yếu chạy quanh để chơi. Ban đầu, mọi người gọi cơm gà dĩa nhưng nhân viên lại mang cơm thịt luộc rau muống ra phục vụ và bảo: “suất này cũng giống như cơm dĩa”. Lúc ấy mọi người trong đoàn vừa đói vừa mệt nên đồng ý ăn cơm rau thịt” – Chị Thảo kể lại.

Liên hóa đơn có giá gần 2,5 triệu đồng cho một bữa ăn bình dân. Ảnh: FB Thao Thu

Theo lời của chị Thảo, sự thật về bữa cơm chính là những gì chị đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân cách đây mấy ngày. Cụ thể, mọi người trong đoàn ngồi thành 2 bàn. Thực đơn bàn thứ nhất gồm: 4 đĩa rau muống (nhỏ), 4 đĩa thịt luộc (mỗi đĩa có 10 miếng thái lát mỏng), 4 thố cá kho (mỗi thố 4 khúc), 4 thố cơm, 6 tô canh và 1 quả trứng chiên. Bàn thứ hai ít người hơn nên thực đơn giảm xuống một nửa nhưng có thêm 2 lon bò húc.

Sau khi ăn xong, cầm hóa đơn thanh toán, mọi người trong đoàn đều “tá hỏa” khi biết giá của bữa cơm hôm đó lên tới gần 2,5 triệu đồng (Bill bàn 1 có giá 1.785.000 đồng và Bill bàn 2 có giá 723.000 đồng).Bức xúc trước kiểu làm ăn “chặt chém” của quán, mọi người trong gia đình hỏi chủ quán tại sao lại tính tiền mắc (đắt) đến thế. Tuy nhiên, thay vì giải thích về giá “trên trời” của bữa ăn, chủ quán Phương Thảo lại chửi thẳng vào mặt khách bằng những lời tục tĩu, khó nghe. 

“Bà chủ quán chửi khách xong thì ngồi cúi xuống (hình như là tiếp tục đếm tiền); còn ông chủ quán thì hung hăng vác ghế đòi đánh cậu ruột của mình và bắt mọi người phải thanh toán hết số tiền trên thì mới được rời đi. Thấy bất bình chỉ thêm rắc rối, mọi người đành ấm ức thanh toán bữa ăn với giá trên trời. Trong lúc sự việc đang ồn ào, một số người dân cũng tới ngó nghiêng. Có người còn bảo với gia đình mình rằng chuyện cãi vã với khách ở quán này xảy ra như cơm bữa. Khách của quán cơm này thường là khách của các xe đường dài hoặc khách vãng lai chứ ít khi thấy khách quen. Và nguyên nhân của những lần cãi vã trên đều xuất phát từ chuyện “chặt chém””, chị Thảo cho biết.

Được biết, sau khi câu chuyện trên được chia sẻ, bên cạnh những ý kiến chê bai, tẩy chay dịch vụ của nhà hàng này, cũng có những lập luận phản bác cho rằng giá đó hoàn toàn hợp lý, không rẻ nhưng không phải quá đắt.

Cụ thể, độc giả Huy Duc Nguyen phân tích: “Mọi xem lại hóa đơn chứ đó là hóa đơn tổng mà, canh 480 nghìn là 6 tô rồi thịt luộc chia ra cũng là 100 nghìn/đĩa, giá so ra mình đi chợ là đắt nhưng xác định ăn hàng quán nhất là các khu du lịch thì vẫn không phải là quá đáng quá. Nếu đi ăn muốn rẻ thì vào khu nào dân người ta hay ăn hoặc ăn quán ghi là cơm bình dân ấy. Còn không thì trưởng đoàn bước vào quán phải hỏi menu hỏi giá, thấy hợp lý thì ăn chứ. Người đi chợ cũng vụng cơ xong đổ hết lỗi tại quán.”

Một độc giả khác cũng nêu quan điểm: “Giá mỗi đĩa như vậy là bình dân rồi đấy. Mình không buôn bán. Nhưng đi ăn các nơi tính ra giá này trung bình. Không rẻ cũng không mắc lắm đâu."

Vũ Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news