Tin mới

Cái chết thương tâm của cậu bé vì cha mẹ mải đi đánh bạc

Thứ năm, 19/10/2017, 09:20 (GMT+7)

Cậu bé đáng thương đã chết đuối thương tâm trong bồn tắm vì chính sự vô tâm của cặp cha mẹ ham mê cờ bạc.

Cậu bé đáng thương đã chết đuối thương tâm trong bồn tắm vì chính sự vô tâm của cặp cha mẹ ham mê cờ bạc.

Sự việc xảy ra hôm 8/8 vừa qua tại nhà riêng ở Toyohashi, quận Aichi, Nhật Bản. Theo tờ Japan Today, cậu bé 19 tháng tuổi được phát hiện đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, từ khoảng 2h đến hơn 7h tối hôm xảy ra sự việc, ông bố 31 tuổi và bà mẹ 41 tuổi đã để bé và chị gái 8 tuổi ở nhà một mình không người trông giữ.

Sau khi đi chơi về, hai vợ chồng phát hiện cậu con trai không mặc đồ, khắp người ướt đẫm nằm ở phòng khách. Cặp vợ chồng nhanh chóng đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ xác nhận bé đã tử vong. Cảnh sát nghi ngờ bé trai 19 tháng tuổi bị chết đuối khi đùa với chị gái trong bồn tắm.

Hôm 16/10 vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án. Cặp vợ chồng bị cáo buộc lơ là chăm sóc con cái để ra ngoài đánh bạc, dẫn đến cái chết thương tâm của cậu con trai 19 tháng tuổi.

Cả hai thừa nhận tội lỗi của mình dù trước khi họ ra khỏi nhà, bồn tắm không hề có nước. Cả hai cũng khai nhận việc trước đó thường xuyên để 2 chị em ở nhà một mình để ra ngoài chơi máy đánh bạc.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news