Tin mới

Cái kết của người đàn ông bị rắn cắn chết, “hồi sinh” trên giàn hỏa thiêu

Thứ bảy, 30/07/2016, 11:00 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Ấn Độ đã chết sau khi bị rắn cắn. Ông này được đưa lên giàn hỏa thiêu nhưng hồi sinh và chỉ chết lần nữa khi được đưa tới gặp thầy lang.

Một người đàn ông tại Ấn Độ đã chết sau khi bị rắn cắn. Ông này được đưa lên giàn hỏa thiêu nhưng hồi sinh và chỉ chết lần nữa khi được đưa tới gặp thầy lang.

Tờ Dailymail đưa tin người đàn ông tên Sandeep rời nhà tại bang Madhya, đi lấy gỗ trong rừng và bị rắn cắn.

Anh này được đưa tới gặp một thầy lang Tantric với hy vọng ông ta có thể sử dụng các phương pháp truyền thống để cứu sống nạn nhân. Nhưng nạn nhân không sống lại, người thân quyết định đem hỏa táng tại một nghĩa trang ở địa phương.

Người đàn ông được cho là đã chết sau khi bị rắn cắn. Đây là khoảnh khắc thi thể anh ta bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Ảnh: Dailymail

Anh này được đưa tới gặp thầy lang với hy vọng được cứu sống nhờ vào các phương pháp truyền thống. Nhưng thầy lang "bó tay", người thân quyết định đem hỏa táng thi thể tại một nghĩa trang địa phương. Ảnh: Dailymail

Tuy nhiên, sau khi giàn hỏa thiêu được châm lửa, Sandeep bắt đầu rên và những người đưa tang nhận ra anh còn sống.

Người thân lại đưa anh này tới gặp vị thầy lang Tantric thay vì tới bệnh viện.

Nhưng đến lúc này thì anh đã không thể cứu được, ông thầy lang tuyên bố Tantric chết lần thứ hai.

Sau khi lửa thiêu được châm lên, Sandeep bắt đầu rên rỉ, người đưa tang nhận ra anh vẫn còn sống. Ảnh: Dailymail

Anh được đưa tới bệnh viện huyện để khám nghiệm tử thi.

Tantra là một truyền thống về niềm tin, thiền định và thực hành nghi lễ có từ thời cổ đại của Ấn Độ

Tại Ấn Độ, nhiều tín ngưỡng mê tín dị đoan vẫn còn xảy ra hàng ngày, đặc biệt là ở vùng nông thông.

Bảo Linh (Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hồi sinh rắn cắn