Tin mới

Cảm động người đàn ông không tay nuôi mẹ già 91 tuổi

Thứ hai, 24/08/2015, 15:40 (GMT+7)

Bằng cách dùng miệng và chân để chăm mẹ, ông Chen Xingyin, 48 tuổi đang gây xúc động khắp cộng đồng mạng về lòng hiếu thảo và nghị lực phi thường của mình.

Bằng cách dùng miệng và chân để chăm mẹ, ông Chen Xingyin, 48 tuổi đang gây xúc động khắp Cộng đồng mạng về lòng hiếu thảo và nghị lực phi thường của mình.

Chen Xingyin, 48 tuổi, người làng Tongxin, huyện Fengdu, Trùng Khánh, Trung Quốc. Năm lên 7 tuổi, ông Chen bị mất cả 2 tay do sự cố điện.

Với nghị lực phi thường, Chen đã vượt lên số phận và chăm sóc tốt cho bản thân mình. Không những tự làm được mọi việc cá nhân, ông còn làm được việc đồng áng, nấu ăn và chăm 20 con dê.

Nhưng cảm động nhất là việc ông chăm sóc chu đáo cho người mẹ già đã 91 tuổi của mình.

"Dù không có tay nhưng chân tôi rất khỏe", ông Chen chia sẻ với tờ Tin tức Trùng Khánh Buổi chiều.

Là con út trong gia đình có 6 anh chị em, từ năm 2014, ông Chen đã đưa mẹ già bị liệt giường (cụ khi ấy 88 tuổi) về chăm sóc. Dù không có tay nhưng ông đã dùng chân và miệng đút cho mẹ từng thìa cháo.

Tấm lòng hiếu thảo của ông Chen đã trở thành tấm gương mà các bậc cha mẹ Trung Quốc lấy ra để răn dạy con cháu mình.

Dưới đây là những hình ảnh về cuộc sống thường ngày của người đàn ông nghị lực và hiếu thảo này.

Ông Chen Xingyin bị mất đôi bàn tay từ khi mới 7 tuổi.

Từ đó, ông Chen đã tự học làm mọi việc bằng chân và miệng.

 
Cảnh ông Chen đút thức ăn cho mẹ bằng miệng gây xúc động mạnh mẽ.
 
 
Không chỉ làm được những việc cá nhân, ông Chen còn làm việc đồng áng, chăn nuôi rất giỏi.
 
 
Ông sở hữu một đàn gồm 20 chú dê.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news