Tin mới

Cắm trại du xuân trên núi, một thanh niên bị rơi xuống vực sâu

Thứ tư, 25/02/2015, 16:01 (GMT+7)

Đang dựng trại trên núi Sơn Trà, chiếc bạt không may bị gió thổi bay, nam thanh niên chạy theo giữ lại thì bất ngờ rơi xuống vực sâu.

 

 

Đang dựng trại trên núi Sơn Trà, chiếc bạt không may bị gió thổi bay, nam thanh niên chạy theo giữ lại thì bất ngờ rơi xuống vực sâu. 

Theo báo Dân trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 23/2. Nạn nhân là anh Trần Đức Huy (SN 1993, quê ở tỉnh Kon Tum). Sau khi bị nạn, anh Huy được lực lượng cảnh sát PCCC & cứu hộ cứu nạn tìm thấy sau hơn 1 giờ tìm kiếm và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng 115 sơ cứu cho nạn nhân

Thông tin trên báo Thanh niên cho biết, chiều tối ngày 23/2, 12 người bạn trong nhóm anh Huy rủ nhau đi phượt ở bán đảo Sơn Trà, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cả đoàn quyết định chọn vách núi cao nhìn xuống Hồ Xanh, đoạn gần chùa Linh Ứng để cắm trại nghỉ qua đêm.

Trong lúc mọi người đang dùng bạt dựng lều thì gió mạnh thổi bay các dụng cụ, anh Huy vội chạy theo nhặt, do đêm tối, thiếu quan sát nên anh này bị ngã xuống vực sâu.

Nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng đến hiện trường nhưng do vách đá dựng đứng, địa hình hiểm trở, hiện trường cách đường cái hơn 200m nên 115 Đà Nẵng gọi Cảnh sát PCCC điều động lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp hỗ trợ.

Các chiến sĩ đã đu dây xuống vực, tổ chức phát quang mở đường và sau 1 tiếng đồng hồ đã đưa nạn nhân ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vực sâu cắm trại