Tin mới

Cận cảnh cuộc sống của 50.000 người trong "cũi sắt" ở Hong Kong

Thứ hai, 17/02/2014, 09:28 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hơn 50 nghìn người dân nghèo đang phải vật lộn với cuộc sống trong những chiếc lồng sắt tại Hong Kong, một trong những thành phố phát triển bậc nhất thế giới.

(Tinmoi.vn) Hơn 50 nghìn người dân nghèo đang phải vật lộn với cuộc sống trong những chiếc lồng sắt tại Hong Kong, một trong những thành phố phát triển bậc nhất thế giới.

Do giá cả để thuê một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ đã lên tới 16 nghìn USD một tháng nên nhiều người dân thu nhập thấp tại quận Kowloon buộc phải thuê những “căn nhà cũi sắt” với giá 1.500 USD một năm để ở.

Những ngôi nhà sắt này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1950 và 1960 vào giai đoạn dân số bùng nổ và dân số Hong Kong tăng đột ngột trên một triệu người. Ước tính, năm 1997 có tới 100 nghìn ngôi nhà cũi sắt.

Khu nhà sắt 12 tầng là nơi diễn ra mọi sinh hoạt của người dân. Những ngôi nhà chật chội với chiều dài chưa đầy 2 m và rộng gần 1 m khiến cuộc sống của họ không thoải mái chút nào.

Wong Tat Ming, 57 tuổi, cho biết căn phòng của ông nhỏ tới mức ông không thể duỗi thẳng người và phải nằm co như một quả bóng.

Cận cảnh phận người sống trong lồng sắt:

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Giá thuê mỗi chỗ ở như thế này là 117 bảng Anh (gần 4 triệu đồng) mỗi năm, bằng 10% mức giá thuê căn hộ nhỏ với một giường mỗi tháng ở Hong Kong.

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Lee Ka Ying, 8 tuổi, sống cùng với mẹ trong căn nhà rộng chưa đầy 1 m

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Tang Man Wai (phải), 60 tuổi, nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi bạn cùng phòng của ông đang ngồi trên ghế

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Brian Cassey, một nhiếp ảnh gia Australia, là một trong những người thực hiện phóng sự ảnh về những "chuồng chó" tại Hong Kong.

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Tang Man Wai, 60 tuổi, đứng ăn bên cạnh “chiếc cũi” của ông.

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Kong Sui Kao, 64 tuổi, nằm trong căn phòng nóng bức

Cận cảnh 50 nghìn người dân sống trong cũi sắt ở Hong Kong

Yan Chi Keung, 57 tuổi, ngồi tại một bàn ở giữa những chuồng lưới sắt để ăn.

P.V (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news