(Tinmoi.vn) Những hình ảnh cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thảm họa lở đất tại Afghanistan hôm 2/5 vừa qua khi một ngọn đồi đổ sụp, vùi lấp toàn bộ ngôi làng và khiến khoảng 2.700 người thiệt mạng.
Aab Barik, khu vực ở phía đông bắc của đất nước, đã bị xóa sạch sau một vụ lở đất, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và hơn 4.000 người phải di dời.
Số người chết chính thức được xác nhận là khoảng 500, nhưng điều đáng lo ngại là hơn 2.000 người khác vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đã tuyên bố từ bỏ khả năng tìm thấy người sống sót, điều này đồng nghĩa số người mất tích đó đã thiệt mạng.
Hôm nay (5/5), máy bay trực thăng của quân đội Afghanistan đã cung cấp nước, thực phẩm, thuốc men và lều tới vùng thảm họa, trong khi cơ quan cứu trợ và nhân viên cứu trợ địa phương cũng dần di chuyển đến con đường đầy ổ gà trong khu vực.
Các cơ quan của Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động cứu trợ, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), cho biết công tác di dời đã được thực hiện khẩn trương, phần lớn các gia đình đều đang sinh sống trong các lều vải dựng tạm.
Ông Mohammad Bedaar, Phó thống đốc tỉnh Badakhshan cho biết họ sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng thời, tiến hành làm một ngôi mộ tập thể trong khu vực thảm họa.
Phần lớn ngọn đồi bị sụp đổ sau trận mưa lớn, chôn vùi ngôi làng Aab Barik
Khung cảnh phần lớn ngôi làng bị chôn dưới 100m bùn lầy
Những nỗ lực tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát
Hàng nghìn người sống sót rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" và phải sống dựa vào nguồn lương thực viện trợ
Các tổ chức viện trợ và Liên hợp quốc đã có mặt trong khu vực thảm họa dù điều kiện giao thông rất khó khăn
Một người đàn ông ngồi tại vị trí ngôi lành bị chôn vùi với ánh mắt thẫn thờ
Một người phụ nữ đau khổ vì mất cả gia đình sau thảm họa
Những chiếc lều vải dựng tạm là nơi cư trú của các hộ gia đình
Hai em bé bị mất cả cha lẫn mẹ trong thảm họa lở đất
4 ngày trôi qua, những người dân nơi đây vẫn không ngừng tìm kiếm người sống sót dù lực lượng cứu hộ đã tuyên bố bỏ cuộc
Hàng trăm ngôi nhà và hàng nghìn người dân đã bị chôn vùi dưới lớp bùn đất dày hơn 100m
Những đứa trẻ nheo nhóc vì không nhà cửa, đói khát
Hơn 4000 người đã phải di cư sau trận lở đất kinh hoàng
Yên Yên (Theo Daily Mail)