Tin mới

Cặp đôi Việt kiều bị tạt axit được đưa ra nước ngoài điều trị bằng chuyên cơ riêng

Thứ sáu, 15/02/2019, 14:09 (GMT+7)

Hai Việt kiều trong vụ tạt axit, cắt gân tại Quảng Ngãi được chuyên cơ riêng chở qua nước ngoài tiếp tục điều trị.

Hai Việt kiều trong vụ tạt axit, cắt gân tại Quảng Ngãi được chuyên cơ riêng chở qua nước ngoài tiếp tục điều trị.

Theo tin tức trên Vietnamnet, Người lao động người nhà anh Võ Duy Nghiêm xác nhận, anh Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã được chuyên cơ riêng của công ty bảo hiểm Canada đưa sang Thái Lan tạm điều trị trước mắt, chờ sức khỏe ổn định sẽ sang Canada.

Theo người nhà của anh Nghiêm, chuyến bay từ Đà Nẵng sang Canada phải mất gần 20 giờ bay mới đến nơi. Do lo sợ nạn nhân không đủ sức khỏe nên bác sĩ tỏ ra lo lắng. Sau đó, anh Nghiêm cùng bạn gái đã được chuyên cơ đưa đến một nơi ở Thái Lan để tạm điều trị trước mắt, chờ sức khỏe ổn định trở lại.

Cụ thể khoảng 0h10 phút cùng ngày, anh Nghiêm cùng chị Ngọc Trâm được ekip gồm 1 bác sĩ, y tá chở trên xe cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng đến sân bay Đà Nẵng làm thủ tục sang nước ngoài điều trị.

 

Đại diện Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng thông tin trên Zing/Tri thức trực tuyến“Nạn nhân Nghiêm bị bỏng sâu ở vùng mặt và tay, 2 mắt giảm thị lực. Ở đầu gối và gót chân bị cắt gân đã được khâu nối lại. Chiều qua (14/2), gia đình bệnh nhân đã liên lạc với công ty bảo hiểm ở Canada và họ cử nhân viên y tế qua Việt Nam để đưa nạn nhân ra nước ngoài tiếp tục điều trị”.

Anh Nghiêm và chị Trâm được chuyên cơ riêng chở sang nước ngoài điều trị. Ảnh: PLO

Trước đó, VOV thông tin, khoảng 20h ngày 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư tại Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đang chở nhau trên một xe máy đi ăn tối.

Khi đến gần khu vực bãi biển Khe Hai, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã bị 2 đối tượng bịt mặt đi trên một xe máy bất ngờ tạt ca axit vào người anh Nghiêm. Hậu quả làm anh Nghiêm bị bỏng toàn thân. 

Trong lúc nạn nhân không nhìn thấy gì vì vừa bị tạt axit, hung thủ lại tiếp tục chém 3, 4 nhát vào chân anh Nghiêm.

Chị Trâm ngồi sau xe máy nên bị bỏng axit nhẹ hơn. Tại bệnh viện Đà Nẵng, theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc mắt.

Hiện chị Trâm và anh Nghiêm đang làm Nail bên Canada. Cả hai về Việt Nam đón Tết Nguyên đán hôm 31/1.

Giang Trần (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tạt axit