Tin mới

Câu chuyện cảm động về chiến sỹ Cảnh sát biển nơi biển Đông dậy sóng

Thứ năm, 29/05/2014, 10:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đại úy Nguyễn Văn Hưng, Thuyền trưởng tàu 8003 đã đi công tác khi bố anh đang bệnh rất nặng; hai chiến sĩ khác ra biển khi vợ vừa sinh con được vài ngày, chưa có cơ hội đặt tên con, chưa đi làm khai sinh cho con… Nhưng họ đã tạm gác tình riêng, để dành hết tâm - trí cho công việc thiêng liêng và cao cả nơi đầu sóng ngọn gió. Đó chính là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 

 

(Tinmoi.vn) Đại úy Nguyễn Văn Hưng, Thuyền trưởng tàu 8003 đã đi công tác khi bố anh đang bệnh rất nặng; hai chiến sĩ khác ra biển khi vợ vừa sinh con được vài ngày, chưa có cơ hội đặt tên con, chưa đi làm khai sinh cho con… Nhưng họ đã tạm gác tình riêng, để dành hết tâm - trí cho công việc thiêng liêng và cao cả nơi đầu sóng ngọn gió. Đó chính là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dưới đây là cuộc trò chuyện của PV Việt Cường (Đài truyền hình VN) trở về sau chuyến công tác tại Hoàng Sa.

 

 

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news