Tin mới

Cha cõng con 30 km đến trường mỗi ngày

Thứ ba, 11/03/2014, 15:42 (GMT+7)

\nMột người cha đơn thân Trung Quốc khiến cộng đồng mạng cảm động khi mỗi ngày phải cõng con trai bị tật của mình đi bộ gần 30 km để đến trường.

Một người cha đơn thân Trung Quốc khiến Cộng đồng mạng cảm động khi mỗi ngày phải cõng con trai bị tật của mình đi bộ gần 30 km để đến trường.

Yu Xukang (40 tuổi) sống ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên - cách Thượng Hải hơn 3.000 km về phía Tây cùng cậu con trai 12 tuổi. Mẹ cậu bé Xiao Qiang đã bỏ đi kể từ khi cậu lên 3 tuổi. Do tật nguyền từ nhỏ, tay chân co quặp, lưng cong gập nên Xiao rất nhỏ con, chỉ cao 90 cm và mới học lớp 1.

Cha cõng con 30 km đến trường mỗi ngày

 

Cha cõng con 30 km đến trường mỗi ngày

Ở nơi hẻo lánh, không có xe buýt hay những phương tiện giao thông khác, người cha tội nghiệp đã quyết định cõng cậu bé đi bộ mỗi ngày để đến trường. Ông Yu cho biết: “Kể từ tháng 9 năm ngoái, sáng nào tôi cũng dậy từ lúc 5 giờ để chuẩn bị đồ ăn cho thằng bé, sau đó cõng con đến trường rồi quay về nhà làm việc kiếm tiền. Đến chiều, tôi lại đi bộ đến trường để đón cháu về”. Ước tính từ đó đến giờ, ông Yu đã đi được khoảng hơn 2.500 km đường núi gồ ghề và thay đến 3 đôi giày.

Ông Yu tự hào kể thêm: “Mặc dù thằng bé chỉ cao khoảng 90 cm nhưng tôi rất hãnh diện khi nó luôn học đứng đầu lớp. Tôi biết nó sẽ thực hiện được ước mơ vào đại học của mình”.

Sau khi cậu chuyện của cha con ông Yu được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương cho biết họ sẽ thuê một căn phòng ở gần trường cho cha con ông ở trong thời gian tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news