Tin mới

'Cha đẻ' Nghệ thuật thứ Bảy cùng vụ mất tích không dấu vết trên chuyến tàu bí ẩn

Thứ ba, 04/08/2020, 19:34 (GMT+7)

Trong lịch sử thế giới, có nhiều vụ mất tích khiến các nhà khoa học đau đầu nhưng vẫn không tài nào tìm ra được lời giải thoả đáng.

Louis Le Prince - Cha đẻ của nghệ thuật nhân loại

Những ai yêu thích điện ảnh chắc hẳn không thể không biết đến Louis Le Prince - người sản sinh ra phim truyện, bộ môn 'Nghệ thuật thứ Bảy' trở thành món ăn tinh thần của người dân trên thế giới.

Louis Le Prince cha đẻ của Nghệ thuật thứ Bảy. Ảnh: Internet

Năm 1886, trong một cuộc hội thảo diễn ra tại New York, Louis Le Prince đã cho ra mắt một chiếc cmaera 16 ống kính với hệ thống chiếu phim độc đáo.

Ông cũng bắt đầu nghiên cứu camera và phim trước cả nhà phát minh nổi tiếng Thomas Edison.

Vụ mất tích của Le Prince gây nhiều đau đầu cho giới khoa học. Ảnh: Internet

Đến tháng 9 năm 1890, Le Prince chuẩn bị quay trở lại Anh để đăng ký thêm một bằng sáng chế máy ảnh mới, sau đó là một chuyến đi đến Mỹ để quảng bá cho sản phẩm của mình

>>> Đừng bỏ lỡ: Bí ẩn 'thành phố ma' rẽ nước sừng sững giữa lòng hồ ở Trung Quốc

Một chuyến thăm và cuộc mất tích bí ẩn không dấu vết

Trước chuyến đi quảng bá, ông đã quyết định đi thăm bạn bè và gia đình mình, trong đó có người anh em của mình.

Ngày 13/9, ông đã bước lên một chuyến tàu để thăm anh trai mình ở  Dijon và vào ngày 16 tháng 9, ông lên chuyến tàu từ Dijon tới Paris.

Đến nay vụ mất tích của Le Prince vẫn là câu hỏi lớn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cả ông và hành lý trên chuyến tàu này đều đã mất tích một cách bí ẩn không dấu vết dù người ta đã lùng sục để tìm tung tích của ông.

Người cuối cùng nhìn thấy  Le Prince còn sống là anh trai ông.

Điều khó hiểu là không một ai nhìn thấy  Le Prince trên chuyến tàu  Dijon-Paris kể sau khi ông lên tàu.

Toàn bộ hành lý cùng Le Prince bay hơi không dấu vết trên tàu. Ảnh: Internet

Thậm chí ông cũng không có bất kỳ hành vi nào kỳ lạ, cướp bóc hay tai nạn nào được báo cáo trên tàu Dijon-Paris.

>>> Xem thêm: Va phải hơn 60.000 mộ cổ, đường tàu 'ma ám' mở cửa mật thất hàng thế kỷ với nghi lễ rợn người

Sau đó các nhà điều tra đã tìm thấy bất cứ manh mối nào xung quanh sự mất tích của ông.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích mất tích  của ông như tự sát, bị ám sát và bị chết đuối, nhưng tất cả đều không thuyết phục.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news