Tin mới

Cha dìm chết con gái 2 tuổi rồi tự vẫn để lại thư tuyệt mệnh

Thứ bảy, 28/11/2015, 17:10 (GMT+7)

Vì làm ăn thua lỗ, người cha đã dìm chết con gái út 2 tuổi rồi treo cổ tự vẫn để lại thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi mọi người.

Vì làm ăn thua lỗ, người cha đã dìm chết con gái út 2 tuổi rồi treo cổ tự vẫn để lại thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi mọi người.

Nạn nhân là anh Cao Văn Cương, 26 tuổi và bé gái Cao Trần Trúc Vy, khoảng 2 tuổi (con gái anh Cương) ngụ xóm Hưng Nguyên, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 14h, ngày 27-11, bố và mẹ anh Cương là ông Cao Xuân Thịnh (56 tuổi) và bà Cao Thị Thu hốt hoảng khi thấy anh Cương chế trong tư thế treo cổ ở cây xoan trước nhà. Ông bà tiếp tục tìm kiếm thì thấy cháu Vy chết trong bể nước sâu chừng 1m trong nhà anh Cương.

Thùng nước nơi phát hiện cháu bé bị chết. Ảnh Tiền Phong

Mọi người tìm thấy thư tuyệt mệnh của anh Cương để lại xin lỗi mọi người và muốn đưa con gái út đi cùng vì làm ăn thua lỗ.

Trên Tiền Phong, anh Phan Văn Hiếu, trưởng công an xóm 17 cho biết, Cương có biểu hiện khác thường như: ít nói, tâm lý chán nản do công việc làm ăn thua lỗ.

Nhận được tin báo, công an xóm đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 28/11, chính quyền và gia đình đã làm thủ tục mai táng cho anh Cương và cháu bé.

Nạn nhân được gia đình làm mai táng. Ảnh Tiền Phong

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news