Tin mới

Cha mẹ khóc ngất đón con gái đi dã ngoại trở về trên xe tang

Thứ ba, 27/01/2015, 09:55 (GMT+7)

Vừa thấy xe đưa thi thể con gái về đến nhà, ông Lê Hồng Sơn - cha Quỳnh Vi khóc nấc từng cơn, chạy ào về phía cô con gái đi dã ngoại trở về. 

Vừa thấy xe đưa thi thể con gái về đến nhà, ông Lê Hồng Sơn - cha Quỳnh Vi khóc nấc từng cơn, chạy ào về phía cô con gái đi dã ngoại trở về. 

Theo ghi nhận của Zing.vn, xe đưa thi thể Vi về đến nhà lúc chạng vạng tối qua (26/1). Vừa thấy xe đưa thi thể con gái về đến nhà, ông Lê Hồng Sơn - cha Quỳnh Vi khóc nấc từng cơn, chạy ào về phía xe chở thi thể con. Vất vả lắm những người bạn cùng cơ quan mới đưa được ông Sơn vào nhà rồi thay nhau an ủi. 

Nhìn người thân đưa thi thể con vào nhà lo hậu sự, ông bấu chặt tay vào những song cửa khóc từng hồi: “Vi ơi…”. Ông, bà nội Vi nhìn con trai khóc rồi lặng lẽ lau mắt. 

Cha mẹ khóc ngất đón con gái đi dã ngoại trở về trên xe tang

Ông Lê Hồng Sơn, cha nạn nhân Lê Quỳnh Vi, khóc nghẹn khi người thân đưa thi thể con gái về. Ảnh:Zing.vn

Sau một hồi, lấy lại bình tĩnh, ông Sơn kể: “Đêm qua cháu xin đi chơi cùng bạn, tôi đồng ý, đâu biết giờ mọi sự lại như thế này". Rồi ông lại khóc gọi con gái:  "Vi ơi! Vi ơi!...”. 

Khi những nén nhang đầu tiên được thắp lên bàn thờ Vi, những người bạn học đến nhà chia buồn cũng là lúc hai đấng sinh thành không còn gượng dậy nổi... Lê Quỳnh Vi là học sinh lớp 10 Trường THPT huyện Di Linh. 

Bà Mai Dung, mẹ Vân cũng đã ngã quỵ ngay ở chỗ làm khi nhận tin sét đánh con gái gặp nạn khi đi dã ngoại. 

Cùng tâm trạng, bà Bùi Thị Hà, mẹ Hường nằm mê mệt từ lúc biết tin con mất. Bà không gượng dậy nổi để lo hậu sự cho con nên mọi chuyện đều do bác ruột của Hường là ông Bùi Văn Cường lo liệu. 

Ông Cường kể mẹ Hường sức khỏe kém nên Hường là lao động chính trong nhà dù chỉ mới 18 tuổi.

“Nhà neo người, chỉ có hai mẹ con, giờ con Hường đi rồi, mẹ nó biết sống sao đây”, ông Cường nói. 

Như tin tức đã đưa, khoảng 2h ngày 26/1, 7 thanh niên gồm 4 nam, 3 nữ từ huyện Di Linh đi xe 7 chỗ xuống Cam Ranh chơi. Khoảng 6h, họ rủ nhau đi tắm biển ở Bãi Dài và bị sóng cuốn ra xa. 

Người dân phường Cam Nghĩa (Cam Ranh) và Vùng 4 Hải quân đã tìm  được thi thể các chị Lê Huỳnh Vi (15 tuổi), Bùi Thị Hường (17 tuổi) và Song Mỹ Vân (18 tuổi) cùng ngụ xã Hoàng Hải (Di Linh) và cứu được một nam thanh niên. Hiện Nguyễn Ngọc Văn (17 tuổi, ngụ xã Liên Đồng, Di Linh) vẫn  mất tích.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news