Tin mới

Cha ôm con gái tự tử bằng thuốc nổ, thi thể không còn nguyên vẹn

Thứ hai, 15/09/2014, 13:44 (GMT+7)

Trong lúc người vợ đang ở dưới bếp nấu cơm, Vang ở nhà trên đóng cửa phòng rồi ôm con tự tử bằng thuốc nổ.  Hậu quả, hai cha con anh Vang chết tại chỗ, thi thể bị xé thành nhiều mảnh.

Trong lúc người vợ đang ở dưới bếp nấu cơm, Vang ở nhà trên đóng cửa phòng rồi ôm con tự tử bằng thuốc nổ.  Hậu quả, hai cha con anh Vang chết tại chỗ, thi thể bị xé thành nhiều mảnh. 


Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 14/9 tại làng Ngai Yố, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai. Nạn nhân là anh Rơ Châm Vang (37 tuổi) và con gái Puih Lin (5 tuổi).

Vào khoảng thời gian trên, trong lúc chị Puih Klung (38 tuổi, vợ anh Vang) đang ở dưới bếp nấu cơm, Vang ở nhà trên đóng cửa phòng rồi ôm con tự tử bằng thuốc nổ. 

Hậu quả, hai cha con anh Vang chết tại chỗ, thi thể bị xé thành nhiều mảnh. Riêng căn nhà bị nhiều chỗ nứt, mái tôn căn phòng bị hất tung.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định là do anh Vang có biểu hiện tâm thần, nhiều lần đòi tự tử. Trước đó, anh Vang nhiều lần bỏ nhà đi lang thang.

Được biết, trước khi đến với anh Vang, chị Kluk đã có một đời chồng và 3 đứa con riêng; khi về sống chung, giữa hai người có thêm một đứa con riêng là cháu Kpuih Lin. Buổi sáng xảy ra sự việc, chị Kluk đang ở dưới bếp nấu ăn, 3 đứa con riêng của chị đi làm rẫy từ sáng sớm nên may mắn không bị thương vong.

Theo cơ quan điều tra, anh Vang là người có biểu hiện tâm thần, trước đó đã có nhiều lần đòi tự tử. Thuốc nổ mà anh Vang sử dụng được anh mua về để đào giếng từ năm trước. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Phương Hà/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news