Tin mới

Cha quỳ khóc bên thi thể con trai chết đuối

Thứ năm, 12/06/2014, 15:13 (GMT+7)

Một nam sinh quê Nghệ An ra cửa biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) tắm thì bị hụt chân chết đuối. Bố của nạn nhân quỳ bên thi thể con trai độc nhất gào khóc.

Một nam sinh quê Nghệ An ra cửa biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) tắm thì bị hụt chân chết đuối. Bố của nạn nhân quỳ bên thi thể con trai độc nhất gào khóc.

 

Cha quỳ khóc bên thi thể con trai chết đuối


Người dân địa phương cùng với người thân đang tiến hành thủ tục khâm liệm cho nạn nhân

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 12/6 tại bãi tắm ở cửa biển Nhật Lệ, trước khách sạn Moonlight, đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Nạn nhân Phan Minh Tuấn (14 tuổi, quê Nghệ An) cùng gia đình đi du lịch ở Quảng Bình. Sau đó em cùng người bạn xuống vùng biển có cắm bảng cảnh báo "vùng nước nguy hiểm cấm tắm" để bơi. Giữa lúc trời mưa to, 2 em bị dòng nước xoáy nhấn chìm, nhưng bạn của nạn nhân may mắn bơi được vào bờ. 

Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, thi thể của Tuấn được người dân tìm thấy. Tại hiện trường, bố nạn nhân quỳ bên thi thể con trai độc nhất liên tục gào lên: "Tỉnh dậy Tuấn ơi, dậy về với ba con ơi...".

Hiện gia đình cùng người dân địa phương tiến hành các thủ tục khâm liệm để đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news