Tin mới

Cha uống thuốc sâu tự tử sau khi chôn cất con trai

Thứ ba, 18/11/2014, 13:47 (GMT+7)

Sau khi chôn cất người con trai có tiền sử co giật ngã xuống mương nước chết, ông Tuấn vái lại bàn thờ rồi nói sẽ “đi theo” con. Sau đó, ông này đã uống thuốc sâu tự tử.

Sau khi chôn cất người con trai có tiền sử co giật ngã xuống mương nước chết, ông Tuấn vái lại bàn thờ rồi nói sẽ “đi theo” con. Sau đó, ông này đã uống thuốc sâu tự tử.


Sáng 18/11, thi thể ông Phạm Văn Tuấn (khoảng 50 tuổi) được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu) để lo hậu sự. Đêm 17/11, người đàn ông này uống thuốc độc tự tử sau khi an táng con trai.

Theo thông tin ban đầu, 3 ngày trước con trai của ông Tuấn anh Phạm Văn Đẳng (24 tuổi) có tiền sử co giật, té chết dưới ao nước nhà hàng xóm. Những ngày an táng người cha rất buồn, ít trò chuyện với ai.

Hình minh họa

Tối 17/11, ông này chôn cất con xong rồi uống ít rượu với láng giềng. Một lúc sau ông Tuấn vái lại bàn thờ rồi nói sẽ “đi theo” con.

Sợ ông Tuấn làm liều, gia đình giấu hết độc dược nhưng ông này tìm được gói thuốc trừ sâu pha vào nước uống. Gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng quá muộn.

"Chiều hôm qua, ông Tuấn làm mộ cho con xong, về nhà thắp hương rồi nói 'ba đi theo con'. Thấy ông ấy lấy thuốc sâu tự tử, gia đình ngăn cản. Tuy nhiên, sau đó người cha tìm được gói thuốc độc dạng bột pha vào ca nước để tìm đến cái chết", một người láng giềng kể.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news