Tin mới

Chân dung nữ sát thủ xinh đẹp chỉ đạo đồng bọn giết người

Thứ sáu, 10/01/2014, 15:11 (GMT+7)

Dù đẹp nức tiếng, được ví như hoa khôi miệt vườn nhưng Ngân 'cá dồ' lại\ncó bề dày ăn chơi, quậy phá.

 

Dù đẹp nức tiếng, được ví như hoa khôi miệt vườn nhưng Ngân 'cá dồ' lại có bề dày ăn chơi, quậy phá.

Tuy còn trẻ nhưng cô gái này đã đứng đầu một băng nhóm gồm nhiều nam thanh niên có tiểu sử đen. Chính nhóm này nghe lệnh, đã tổ chức cuộc truy sát hội đồng, khiến 2 người thương vong vào đêm khuya 24/12/2013, tại thị trấn Long Mỹ.

 

Chỉ đạo đồng bọn đánh người đến chết

 

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm trước thềm lễ Noel tại ấp 4 (thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ) khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Hai nạn nhân cùng ngụ tại xã Thuận Hòa là anh Lê Văn Thoàng (21 tuổi) đã tử vong, người còn lại là Võ Văn Nhanh (35 tuổi) hiện đang phải điều trị vì đa chấn thương.

Vào thời điểm án mạng xảy ra do đêm khuya, không ai kịp can ngăn, nên nhóm côn đồ này sau khi gây trọng án còn ung dung tiếp tục đi quậy phá cho đến khi bị bắt. Là người chứng kiến từ đầu cuộc hành hung hội đồng trên, chị Nguyễn Thị T. (35 tuổi, ấp 4, thị trấn Long Mỹ) kể lại toàn bộ sự việc.

 

Chân dung nữ sát thủ xinh đẹp chỉ đạo đồng bọn giết người

 

Ngân "cá dồ" (trên cùng bên trái) và đồng bọn.

 

Theo đó, vào khoảng gần 1h ngày 25/12/2013, chị T. và chồng đang ngủ chợt nghe tiếng xe máy phanh gấp và tiếng hô hoán ngay trước cửa nhà mình. Vì nhà nằm sát đường lớn, sợ có chuyện bất an nên chị thức dậy mở cửa xem. Khi vừa kéo cửa ra thì thấy hai thanh niên (sau này mới biết là nạn nhân Thoàng và Nhanh) bị một nhóm thanh niên gồm 8 người bao vây chặn xe lại không cho chạy. Đáng chú ý trong số đó có một nữ giới với ngoại hình xinh xắn, nhưng có vẻ rất xấc xược ngạo mạn (sau này mới biết đó là Nguyễn Kim Ngân - tức Ngân "cá dồ"). Vừa dừng xe, nữ giới mạnh miệng ra lệnh: "Cả bọn giết chúng nó đi, không cho chạy thoát". Vừa nghe lệnh của cô gái, tất thảy cả bọn lao vào trại mộc gần đó xách những đoạn gỗ lớn xông vào đánh tới tấp hai thanh niên bị chặn đường.

Thấy nhóm thanh niên quá hung hãn, vợ chồng chị T. la hét, khuyên nhủ để họ dừng tay nhưng tất cả xem như không nghe thấy. Lúc này người thanh niên cao lớn (anh Thoàng) bị một nhóm tách ra đánh, do quá đau anh này định cúi xuống lấy đoạn gậy để chống lại, thế nhưng bất ngờ Ngân "cá dồ" cầm khúc gỗ vụt mạnh vào trán, khiến anh này choáng váng. Vừa lúc đó một đối tượng khác lao tới dùng gậy đánh thẳng vào bên hông khiến nạn nhân gục ngay xuống đường. "Thấy vậy chồng tôi sợ quá kêu la bọn chúng đừng đánh nữa nhưng chẳng đứa nào dừng tay. Cả bọn thay nhau đánh vào thân, vào đầu người thanh niên này cho đến khi không còn cựa quậy nữa thì mới ngừng tay", chị T., bàng hoàng nhớ lại.

Thượng tá Nguyễn Văn Thế - Đội trưởng đội CSĐT về TTXH Công an thị trấn Long Mỹ cho biết, sau khi bị bắt Ngân "cá dồ" và đồng bọn tỏ ra hung hăng, lì lợm khi khai báo. Thiếu nữ này là người hư đốn, không học hành và thiếu sự giáo dục, thường tha hương đi đâu không rõ. Điều đáng nói, cha mẹ Ngân "cá dồ" cũng mỗi người một nơi, cha là thợ hồ từng có tiền án, mẹ tha hương bán vé số ở TP. HCM.

Trong lúc một nhóm thanh niên thi nhau hạ anh Thoàng thì gần đó anh Nhanh cũng bị nhóm còn lại đánh nhừ đòn nằm bất động ở một góc nhà bên đường. Qúa hoảng, vợ chồng chị T., một mặt van xin các đối tượng ngừng tay, mặt khác tri hô những người sống ven đường dậy để can thiệp. "Tôi bảo với cả bọn rằng, chúng bay giết một người rồi, tha cho người còn lại đi, thế rồi chúng mới ngừng tay. Thế nhưng, trước khi đi một tên còn bưng cái chum sành lên nện thẳng vào người anh Nhanh khiến nó bể nát", chỉ vào mảnh chum vỡ vụn bên đường, chị T., nói. Theo chị T., trước khi rút lui, đối tượng nữ còn lệnh cho tất cả đồng bọn thu nhặt tất cả gậy gộc dùng để đánh đi phi tang khỏi hiện trường.

Đánh người xong, nữ đại ca rủ cả bọn đến một quán cà phê cách đó không xa ngồi kể "chiến tích" thì một người chạy xe ôm đến cho biết hai nạn nhân bị đánh lúc nãy, một đã chết, một trong thương. Nghe xong cả bọn giải tán, trong đó Ngân "cá dồ" định bỏ trốn thì bị công an bắt, những đồng bọn sau đó cũng bị bắt hoặc ra đầu thú gồm: Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi), Lê Phú Bắc (25 tuổi), Võ Nhật Vương (16 tuổi), Đào Thanh Duy và Nguyễn Văn Bon (24 tuổi), Trần Huỳnh Anh (22 tuổi) và Lê Hoàng Sang (19 tuổi), cùng ngụ huyện Long Mỹ.

 

Hoa khôi miệt vườn có máu giang hồ

 

Trước khi bị hành hung, hai nạn nhân Thoàng và Nhanh cùng 2 người bạn nữa uống bia tại quán K.C trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Sau khi vui chơi thỏa thê ở đây chủ quán có yêu cầu "bo" tiền cho nhân viên nhưng một trong những người này bảo hết tiền, sau đó chủ quán và những vị khách này có xảy ra xích mích. Khi ra về thì hai nạn nhân Thoàng và Nhanh đi tách ra một xe thì bị nhóm đối tượng 8 người chặn đường truy sát.

Anh Nhanh người may mắn sống sót trong đêm định mệnh cho biết, nhóm của anh không hề có mâu thuẫn gì với nhóm 8 thanh niên trên. Nhanh khẳng định, anh và Thoàng không hề quỵt tiền ở quán bia mà nhóm anh đã uống trước đó. Anh cũng cho biết, nhóm của anh cũng không có mâu thuẫn gì với nhóm của Ngân "cá dồ".

Vụ án kinh hoàng đã xảy ra, điều khiến dư luận không ngỏi ngỡ ngàng, kẻ ra lệnh cho đồng bọn thực hiện cuộc đánh hội đồng trên là Ngân "cá dồ" - một thiếu nữ xinh xắn, với vẻ bề ngoài rất hiền lành. Thiếu nữ tuổi teen này được trời phú ngoại hình sắc nước hương trời, khuôn mặt phúc hậu, vậy nên người ta thường ví cô gái này như hoa khôi miệt vườn. Thế nhưng, khác hẳn với vẻ bề ngoài khả ái đó, thiếu nữ này có tiểu sử bất hảo với bề dày thành tích quậy phá, tuổi đời ít nhưng được xếp vào hạng dân có số má trong giới giang hồ lứa tuổi 9X.

Trong giới tóc xanh tóc đỏ ở thị xã Long Mỹ, Ngân còn được kính nể hơn với hỗn danh Ngân "cá dồ" (cá vồ), bởi dù xinh đẹp nhưng hễ khi mở mồm thì ả buông lời cộc lốc như cá phàm táp mồi, không cần biết trên dưới là ai. Chính lời nói luôn đi kèm với hành động nên cô ta luôn được giới dân choai quậy phá kính nể, tôn sùng như một đàn chị theo đúng nghĩa.

Chính sự ngỗ ngược này mà mỗi khi Ngân "cá dồ" xuất hiện cùng đồng bọn, ai nấy cũng tìm cách xa lánh. Sự ngang tàng của nữ giang hồ tuổi teen này còn được một người dân giấu tên kể, có lần một thanh niên đi ngang qua, lỡ liếc mắt nhìn nhan sắc cũng bị cô ta hất hàm trợn mắt đe dọa. Có lẽ vì thế mà Ngân "cá dồ" trở thành kẻ bất trị, ngay chính những người thân cũng không muốn cô ta ở trong nhà.

Chúng tôi tìm đến địa chỉ nhà Ngân "cá dồ" tại ấp 2 (thị trấn Long Mỹ), những người sống lân cận cho biết, cha mẹ cô ta đã tha phương từ lâu. Ngân cũng thi thoảng trở về thăm nhà và cặp kè với bồ, sau đó lại biến mất. Những người từng tiếp xúc với nữ giang hồ này cho biết, thường thì ả rất hiền, nhưng ban đêm hay uống rượu và khi có men thì trở nên vô cùng hung dữ và có thể ra tay với bất cứ ai nếu như nữ quái này thấy ngứa mắt.

Nạn nhân từng sang Campuchia đánh bạc

Gia đình nạn nhân Thoàng có điều kiện kinh tế khá giả. Thoàng nghỉ học giữa chừng, có quá khứ ăn chơi và gia đình cũng hơn một lần mang tiền tỷ sang các casino ở Campuchia chuộc về vì thú đánh bạc. Tuy nhiên, thời gian sau này chính quyền ghi nhận, anh Thoàng đã tu chí làm ăn với nghề nuôi lợn quy mô lớn và kinh doanh thức ăn gia súc. Ngoài ra, ở địa phương anh Thoàng cũng được đánh giá tính tình hiền lành, hòa đồng, không gây gổ mất lòng ai.

Theo Gia Đình Xã Hội

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news