Tin mới

Chân dung trùm giang hồ nhiễm HIV mở sòng bạc 2.000m2 ở Sài Gòn

Thứ ba, 12/05/2015, 08:55 (GMT+7)

Kiệt tổ chức sòng bạc của mình một cách chuyên nghiệp, vừa là chủ mưu, vừa chuẩn bị sẵn các phương tiện, công cụ cho con bạc tham gia chơi bạc, đá gà. Kiệt tổ chức cho các đối tượng cầm cái trong sòng bạc, đồng thời thuê người làm trọng tài, làm biện tại trường gà. Ngoài các đối tượng cảnh giới công an còn có đối tượng giữ xe, phục vụ đồ ăn uống, cho vay tiền nóng ngay tại sòng.

Kiệt tổ chức sòng bạc của mình một cách chuyên nghiệp, vừa là chủ mưu, vừa chuẩn bị sẵn các phương tiện, công cụ cho con bạc tham gia chơi bạc, đá gà. Kiệt tổ chức cho các đối tượng cầm cái trong sòng bạc, đồng thời thuê người làm trọng tài, làm biện tại trường gà. Ngoài các đối tượng cảnh giới công an còn có đối tượng giữ xe, phục vụ đồ ăn uống, cho vay tiền nóng ngay tại sòng.

Tin tức trên báo Vietnamnet, Thượng uý Lư Duy Ngọc - Đội phó Đội cảnh sát hình sự, Công an Q.Bình Thạnh xác nhận, chiều 11/5 cơ quan này ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng có vai trò tổ chức tổ hợp cờ bạc nói trên.

Ngoài Nguyễn Hoàng Kiệt (tự "Cu Đĩ", SN 1972, ngụ Q.Bình Thạnh) có 9 đối tượng khác là đàn em thân cận, phụ giúp đại ca giang hồ này tổ chức cờ bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài - xỉu.

61 đối tượng còn lại đa phần là con bạc, hiện công an đang tiếp tục sàng lọc để xử lý.

Theo điều tra, tổ hợp cờ bạc được tổ chức khoảng 1 năm nay. Vài tháng trước, công an Q.Bình Thạnh đã nắm thông tin về trường gà này, tuy nhiên các hoạt động cờ bạc tại đây được tổ chức tinh vi. Cụ thể, các lối vào tổ hợp cờ bạc đều được “chốt” bởi những tên anh chị có số má, chỉ có con bạc được người quen giới thiệu mới được ra vào. Ngoài ra bốn góc của khu đất có 4 camera giám sát được đặt trên các cành cây cao.

Nguyễn Hoàng Kiệt, “Cu đĩ”, kẻ cầm đầu tổ chức sòng bạc - Ảnh: Plo.vn

Khu đất diễn ra hoạt động cờ bạc rộng khoảng 2.000m2; tuy nhiên chỉ có 200m2 được che bạt kín mít để các con bạc sát phạt dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu…

Kiệt khai, mỗi ngày có khoảng 70 – 100 con bạc tìm về đây sát phạt. Về đá gà, Kiệt thuê Trần Văn Lộc (SN 1975, ngụ Q.8) và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1972, ngụ Q.Bình Thạnh) làm trọng tài, biện với mức tiền công 600 – 700 ngàn/người/ngày. Mỗi ngày có 2 – 10 độ gà, với mức ăn thua 50 triệu đồng/độ và Kiệt thu xâu 5 – 10% của số tiền thắng thua. Thực tế, mức ăn thua độ trong và ngoài có thể lên đến hàng trăm triệu đồng/độ.

Về hoạt động lắc tài – xỉu, Kiệt khai cho thuê vị trí để các con bạc sát phạt, với mức 1 triệu đồng/h. Con bạc thay phiên nhau làm cái, cứ 3h lại đổi ca. Mức thắng thua không dưới 20 triệu đồng/ván bài. Ngoài ra, nếu nhà cái nào bão (tức ăn hết số tiền cá cược) thì phải ăn chia 50/50 với Kiệt.

Kiệt vốn mang 3 tiền án với tổng cộng 12 năm tù về các tội “trộm cắp”, “cướp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy”. Chính vì thế, một thời Kiệt ngông nghênh, sẵn sàng đâm chém. Ngoài ra có sự sát cánh của người cô ruột mang biệt danh là “Trùm Le”, tức Huỳnh Kim Lệ (SN 1965) – một bà trùm cho vay nặng lãi. Một khi có băng nhóm đòi nợ thuê số má, Kiệt không ngán ai trong giới giang hồ Sài Gòn một thời….

Lực lượng công ập vào bắt quả tang tại "tổ hợp" cờ bạc của Kiệt - Ảnh: TPO

Những năm gần đây, bất ngờ Kiệt tuyên bố từ giã giang hồ để chuyển sang nuôi heo. Từng có báo ca ngợi khi Kiệt kể, gia đình có miếng đất 2.000m2 ở Sở Thùng nên khi đầu tư nuôi heo và bà cô ruột, tức “Trùm Le” đầu tư vốn. Khi phất lên, Kiệt xây dựng trên mảnh đất 1 nhà tang lễ để tổ chức hậu sự cho những người qua đời vì AIDS mà không có người thân lo. Ai cũng tưởng Kiệt hoàn lương?

Thực tế Kiệt núp bóng hoạt động Từ thiện để tổ chức tổ hợp cờ bạc. Tại nhà tang lễ trên, Kiệt xây dựng 1 căn phòng, cử đàn em túc trực để giám sát an ninh qua màn hình với 4 camera đặt quanh khu đất. Kiệt trực tiếp điều hành mọi hoạt động trong thánh địa cờ bạc Sở Thùng của mình, ngoài ra còn tổ chức cả đội ngũ cho các con bạc vay nặng lãi. Mỗi ngày Kiệt thu lợi bất chính số tiền không hề nhỏ.

Sẽ giám định “Cu đĩ” bị AIDS hay không

Thông tin thêm trên báo Pháp luật TP.HCM, Sở Thùng chuyên thu gom rác, nổi tiếng từ sau năm 1975 là nơi các đối tượng giang hồ, tội phạm và tệ nạn tụ tập. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Kiệt lớn lên tại khu vực Sở Thùng. mới 14 tuổi Kiệt đã tham gia trộm cắp, rồi nhanh chóng nổi lên làm trùm khu vực với các tội danh tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. năm 2006, Kiệt có một tiền án về tội tàng trữ trái phép ma túy nhưng nhờ có “bùa hộ mệnh” là giấy chứng nhận bị bệnh AIDS giai đoạn cuối nên Kiệt được hoãn thi hành án ba lần và cuối cùng được tòa án ra quyết định đình chỉ thi hành án.

Camera đặt trên cây bàng để Kiệt giám sát từ xa

Từ đó, Kiệt tỏ ra ngông nghênh không sợ ai. Kiệt được xem như “Chí Phèo”, ai đụng chạm đến là bị chửi, dọa đâm chém. Thậm chí tại sòng bạc của Kiệt đã xảy ra nhiều vụ thanh toán, đánh nhau nhưng không ai dám tố cáo. Với mục đích che mắt thiên hạ, Kiệt dựng lên “nhà tang lễ từ thiện” lúc nào cũng khoe để mai táng cho những người chết vì bệnh AISD hay vô gia cư. Thực chất phần lớn đó là những đệ tử của Kiệt chết vì bệnh.

Trước một đối tượng cáo già, dày dạn kinh nghiệm đối phó, cơ quan công an đã mất nhiều thời gian mới thu thập được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Kiệt. Khi thời cơ chín muồi, công an đã ập vào bắt gọn Kiệt và đồng bọn cùng hàng loạt con bạc đều là những tay trộm cướp. Được biết trong quá trình điều tra, công an sẽ đưa Kiệt đi giám định để xác định có phải bị AIDS giai đoạn cuối hay không.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news