Tin mới

Chân tướng kẻ lừa đảo “chém gió” là người của Tổng Giám đốc HTV

Thứ ba, 20/01/2015, 13:47 (GMT+7)

Giả danh là biên tập viên (BTV) của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), đối tượng đã kết bạn được với rất nhiều thành phần, trong đó có cả giới nghệ sỹ. Và cũng từ đây, hắn đã lừa gạt rất nhiều nạn nhân để chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị lớn. Điều bất ngờ hơn nữa, trước đó đối tượng từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh là biên tập viên (BTV) của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), đối tượng đã kết bạn được với rất nhiều thành phần, trong đó có cả giới nghệ sỹ. Và cũng từ đây, hắn đã lừa gạt rất nhiều nạn nhân để chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị lớn. Điều bất ngờ hơn nữa, trước đó đối tượng từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người của Tổng Giám đốc HTV?

Ngày 16/1, lãnh đạo Công an phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Nam (SN 1990, tên giả là Trần Anh Tuấn, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tạm trú TP.HCM).

Nam bị bắt tại công an phường 25.

Qua tìm hiểu của PV, đối tượng Nam tự xưng là BTV của HTV và nói tên mình là Trần Anh Tuấn (do vậy, các nạn nhân vẫn gọi Nam là Tuấn) và đeo thẻ nhân viên HTV. Để tạo thêm độ tin cậy, Nam để ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của mình là hình ảnh và logo HTV. Đi tới đâu, Nam cũng giới thiệu mình là BTV của HTV.

Trang facebook của Nam (tức Tuấn) có hình ảnh và logo của HTV.

Nếu gặp nghệ sỹ, diễn viên..., Nam vỗ ngực rằng được ông N.Q.H., Tổng Giám đốc HTV đưa vào đài làm việc. Bức xúc trước việc từng nghe Nam “chém gió”, nghệ sỹ hài Quốc Thuận lên tiếng trên facebook của mình có đoạn viết: "Mọi người cảnh giác nếu gặp tên Trần Anh Tuấn ở đâu thì báo công an địa phương giữ nó lại, vì đây là một tên tội phạm nguy hiểm, chuyên mạo danh nhân viên HTV đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì tôi nói ra".

Để hiểu rõ hơn thủ đoạn lừa gạt của đối tượng Nam, PV đã gặp và tiếp xúc với các nạn nhân. Anh Trương Cảnh, chủ cửa hàng bán điện thoại Q.S. (ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh) kể: "Tôi và Tuấn cũng quen biết và kết bạn trên facebook. Khi gặp tôi cũng như những người khác, Tuấn đều giới thiệu anh ta là BTV của chương trình 60s trên HTV. Tuấn mấy lần nói với tôi, nếu muốn quảng cáo gì trên HTV thì cứ nói một tiếng là mọi chuyện xong. Mới đây, bỗng dưng Tuấn chạy chiếc xe máy Vespa LX màu vàng (đời 2010) tới cửa hàng của tôi, bảo muốn bán chiếc xe để mua điện thoại iPhone 6".

Chiếc xe Vespa Nam lừa lấy được của anh Hùng.

Lúc đó, Nam đã đưa cho anh Cảnh cả một tập hồ sơ gốc của chiếc xe do người tên Phạm Thị Trinh đứng tên chủ xe mua với giá 61 triệu đồng. Hơn nữa, Nam đưa ra hồ sơ có ghi rằng chị Trinh đã sang nhượng xe cho Nam (sau đó, anh Cảnh mới biết hồ sơ sang nhượng này hoàn toàn do Nam “vẽ” ra). Nam đòi bán chiếc xe với giá 25 triệu đồng, nhưng anh Cảnh chỉ trả 23 triệu đồng và Nam đồng ý bán. Sau khi trừ đi 16 triệu đồng tiền mua chiếc điện thoại Iphone 6 cùng một số phụ kiện, anh Cảnh còn thiếu Nam 7 triệu đồng. Anh Cảnh hẹn khi nào nhận được cavet xe, anh sẽ đưa đủ tiền cho Nam. Tuy nhiên hai ngày sau, vẫn không thấy bóng dáng Nam đâu.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, chủ nhà hàng T.H., nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ (quận 1) bị Nam lừa lấy chiếc xe máy Piaggio Vespa LX kể lại: "Tối 31/12/2014, sau khi đi đám cưới diễn viên Lê Khánh về, do còn sớm nên tôi cùng cả nhóm diễn viên Quốc Thuận, Cát Phượng, Kỳ Minh Tuấn, Minh Ngân... kéo về nhà hàng của tôi ăn uống. Đúng lúc đó, Nam gọi điện hỏi tôi đang ở đâu rồi bảo sẽ đi taxi qua cùng ngồi chơi với mọi người. Đến 12h khuya, Nam nhờ tôi chở về nhưng tôi bảo rằng nếu đã khuya thì tôi ra khách sạn ngủ chứ không về nhà. Vì thế, tôi chở Nam ra chỗ khách sạn ngủ, còn Nam lấy xe của tôi về nhà. Sáng hôm sau chờ hoài không thấy Nam mang xe đến, tôi gọi điện thì Nam bảo sẽ mang xe qua. Nhưng rồi sau đó, Nam tắt điện thoại... Mãi đến 9/1, tôi phát hiện chiếc xe đã bị Nam mang đi bán cho tiệm điện thoại của anh Trương Cảnh".

Từng giả mạo "cảnh sát hình sự” để chiếm đoạt tài sản

Sau khi bị bắt, Nam lộ diện là gã "lừa đảo có số". Theo thông tin PV tìm hiểu được, Nam đã có tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả danh cảnh sát hình sự. Đêm 15/1/2009, Nam mặc sắc phục công an (cấp bậc Thiếu úy) cùng một người mặc thường phục tên Nguyễn Đại Nam (37 tuổi, hành nghề xe ôm, trú quận Tân Phú) đang khống chế một người đi đường để cưỡng đoạt tài sản ngay trước siêu thị BigC (số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận). Khi lực lượng Công an tiếp cận, Nam có nhiều lời nói mâu thuẫn về đơn vị mình đang công tác, nên bị mời về trụ sở Công an phường 9 để làm rõ. Ngày 17/5/2010, Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố, bắt tạm giam Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Nam bị phạt 4 năm tù giam...

Video tham khảo :Video ANTV: Xét xử đối tượng lừa đảo giả mạo cảnh sát giao thông:

Ra tù được một thời gian, Nam tiếp tục giới thiệu là Thiếu úy cảnh sát thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 Công an TP.HCM) có trụ sở ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Nam làm quen với anh Nguyễn Quang Hiền (ngụ đường Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) rồi khoe rằng mình chuyên đi bắt bọn đua xe và có khả năng mua xe gắn máy, xe mô tô hóa giá cũng như "chạy" bằng lái xe mô tô hạng A2. Sau đó, Nam nói với anh Hiền rằng bên công an đang thanh lý nguyên lô xe SH300i với giá 3.000 USD. Tin tưởng Nam, anh Hiền đã giới thiệu cho bạn bè biết. Sau đó, một người bạn của anh Hiền muốn mua xe nên đã đặt cọc trước cho Nam 1.500 USD. Ngoài ra, Nam còn bảo sẽ giúp người bạn của anh Hiền lấy được bằng lái xe A2 với giá 7 triệu đồng.

Cũng vì tin Nam, đã có 6 người bạn của anh Hiền đưa cho Nam tổng cộng 42 triệu đồng. Trong những lần gặp gỡ và uống cà phê, Nam thường để lộ chiếc ví có chiếc thẻ màu đỏ, khiến ai nấy đều cho rằng đó là thẻ ngành công an. Tuy nhiên, sau đó không thấy Nam đả động gì tới những việc đã hứa, mặt khác Nam còn tiếp tục ngỏ ý muốn mượn laptop của anh Hiền để đi công tác nên anh này nghi ngờ đi tìm hiểu thì mới biết Nam không phải là cảnh sát. Để lật mặt Nam, anh Hiền dùng chiêu hẹn gặp Nam để đưa laptop cho mượn. Bị “bắt quả tớm”, Nam khóc lóc hết lời van xin và cho rằng do bị thua cá độ bóng đá nên mới làm liều... Số tiền lừa đảo của bạn anh Hiền, Nam đã dùng để mua xe máy, điện thoại xịn cho người yêu và bao bạn bè đi chơi xa và ăn uống ở nhà hàng sang trọng...

Sau khi biết rõ Nam là kẻ lừa đảo, anh Hiền đã báo cho cơ quan công an bắt giữ tên này. Anh Hiền cho biết: “Tại cơ quan chức năng, tôi mới hay Nam từng có một tiền án về tội lừa đảo”.

Hay tin con trai bị bắt, mẹ Nam tất tả đạp xe đạp đến cơ quan công an thăm con.

Khoe là bạn thân người nổi tiếng để lừa đảo

Mánh khóe của Nam là thường lân la đến một số đoàn phim và “khoe” thân với diễn viên này, ca sỹ kia... để gặp các nghệ sỹ, diễn viên và bảo rằng mình biết có những lô hàng như xe hơi, điện thoại, laptop hiện đang thanh lý với giá rẻ, nhiều người tin tưởng đã đặt cọc tiền cho Nam, nhưng sau đó thì Nam mất dạng... Khoảng 13h30’ ngày 15/1 tại phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nam bị lực công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo báo Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news