Tin mới

"Thợ câu like đầu dứa" nói về Bà Tưng, Lệ Rơi

Thứ tư, 22/04/2015, 10:06 (GMT+7)

Nhận lời thách thức với đồng nghiệp cùng công ty, Đạt đã làm một kiểu đầu có thể gọi là “điên rồ”. Tuy nhiên, nó lại khiến chàng trai này nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nhận lời thách thức với đồng nghiệp cùng công ty, Đạt đã làm một kiểu đầu có thể gọi là “điên rồ”. Tuy nhiên, nó lại khiến chàng trai này nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nguyễn Tiến Đạt "bỗng dưng" nổi tiếng với kiểu đầu quả dứa.Ảnh nhân vật cung cấp

Những ngày qua, Cộng đồng mạng xôn xao vì kiểu đầu quả dứa của một thanh niên được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Sở dĩ, cậu thanh niên này nhanh chóng nổi tiếng trên mạng vì lời thách thức: Nếu được 2.000 like (lượt thích trên Facebook) thì sẽ cắt kiểu đầu quả dứa.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động. Chỉ trong thời gian ngắn. Status của thanh niên này đã vượt quá con số 2.000 like. Và như đã hứa, chủ nhân của stt đã thực hiện nó.

Sau trò cá cược vui này, bỗng dưng “đầu dứa” thành nhân vật hot trên mạng xã hội.

PV đã có cuộc trò chuyện với thanh niên bỗng dưng nổi tiếng này.

Chào bạn, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình?

Mình là Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 29/06/1992, đến từ Hà Nội. Hiện đang làm việc tại một công ty phần mềm tại Hà Nội.

Lý do nào khiến bạn nảy sinh ý tưởng cắt đầu quả dứa? Bạn có nghĩ sẽ sớm được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiều như vậy không?

Lý do ban đầu là một người đồng nghiệp thách thức mình. Lúc đầu là mình không tin số like đó thành hiện thực nên chấp nhận, nhưng cộng đồng mạng lại làm mình quá bất ngờ với số lượt like, share “khủng bố”. Mà “Thanh niên Việt Nam chuẩn” nói phải làm nên mình đã thực hiện lời thách thức như đã cam kết.

Lời thách thức của Đạt nhanh chóng được cư dân mạng ủng hộ

Quá trình làm kiểu đầu quả dứa có khó khăn không?

Lúc đầu mình nghĩ việc đầu dứa nó sẽ thực hiện đơn giản thôi, ai ngờ có tham khảo vài hiệu tóc gần công ty thì họ đều từ chối, một phần vì khó, một phần vì chắc nghĩ mình hỏi đùa chứ không có gan làm thế đâu (cười lớn). Rồi bạn bè cũng liên hệ một vài tiệm cắt tóc thì được một chủ tiệm ở Lê Thanh Nghị nhận. Chi phí hết 1 triệu đồng, cùng 4 tiếng ngồi như bị kiến cắn khi tẩy tóc. Lúc này mới thấy các bạn nữ làm đẹp vất vả thật.

Phải đi tìm rất nhiều của hiệu làm tóc, Đạt mới có được kiểu đầu quả dứa. Ảnh nhân vật cung cấp

Bạn cảm thấy như thế nào với cái đầu mới? Có thích thú không? Phiền toái không? Gia đình phản ứng thế nào với kiểu đầu này?

Cảm giác lúc đầu cũng có một chút ngại ngùng, trước đây mình có làm nhiều kiểu tóc rồi nhưng quả dứa này là “dị” nhất. Với mình thì mỗi khi cắt tóc là để giảm stress cũng như tạo thêm một chút cá tính, nên thử thách này mình đã rất hứng thú mặc dù mới cắt tóc trước đó 3 ngày. Bố mẹ chỉ cười cười không nói gì nhiều vì chắc đã hiểu cá tính của mình, bên cạnh đó gia đình mình luôn tôn trọng quyết định của bản thân mình nên mọi chuyện cũng không quá tệ. Tuy vậy, khi đi lại quanh khu phố mình vẫn đội mũ, vì không phải ai cũng có cái nhìn thoáng về kiểu tóc này.

Mọi người phản ứng thế nào với kiểu đầu này của bạn khi ra đường, đến công ty?

Bạn bè, đồng nghiệp thậm chí cả người lạ mỗi lần nhìn thấy mình đều thấy thú vị và nở một nụ cười với mình, điều đó cũng làm mình thấy rất vui. Nhiều bạn gái lại còn nói mình dù hơi “xí trai” nhưng được cái đáng yêu nữa. Trên mạng cũng có người chê nói là “hâm, làm lố, ngứa mắt…” nhưng con số đó chỉ là thiểu số. Có một câu mình rất thích về việc này: “Nếu cho muối vào một cốc nước, cốc nước đó sẽ không uống được. Nhưng nếu bạn cho muối vào cả một hồ nước thì bạn vẫn uống nước được”. Thế nên bạn có thể lựa chọn lòng mình chỉ là một cốc nước bé nhỏ hay cả một hồ nước rộng lớn.

Sau vụ cá cược xôn xao cộng đồng mạng vừa rồi có thể nói Đạt “bỗng dưng nổi tiếng”, vậy cuộc sống bạn có gì xáo trộn không?

Cuộc sống thì xáo trộn nhiều lắm, nhưng chủ yếu là tích cực. Ra đường gặp nụ cười 1 người lạ là thấy vui. Lên Facebook đọc tin thấy một người bạn mới chia sẻ một bức ảnh hài hước lại thấy vui. Đi làm được các sếp chụp ảnh tự sướng cùng, mọi người cười nói là cũng thấy vui. Thời gian bây giờ dành cho việc cười, yêu đời là nhiều chứ chả có thời gian nào để buồn cả (cười lớn).

Quan điểm của bạn thế nào về mạng xã hội, về những hiện tượng nổi tiếng nhờ mạng xã hội như Bà Tưng, Lệ Rơi…. Các bạn trẻ nên học theo Bà Tưng, Lệ Rơi để được nổi tiếng?

Với mình thì mạng xã hội là sức mạnh với thế kỉ 21, nếu bạn biết nắm bắt nó, sử dụng nó với những mục đích chính đáng, đó chắc chắn là công cụ mạnh nhất để truyền bá những tư tưởng tốt đẹp. Với những hiện tượng nổi tiếng nhờ mạng xã hội, theo mình cũng có hai loại: một loại nổi tiếng theo hướng tích cực, một loại theo hướng tiêu cực. Mình ủng hộ loại thứ nhất. Nếu bạn nổi tiếng vì sống tích cực, luôn đương đầu với khó khăn, là người trẻ dám nói dám làm thì sẽ được ủng hộ đông đảo. Một số hình mẫu mình hâm mộ là Nick Vujicic, Carlos Slim Helu. Một hành động dám nói dám làm không là gì, nhưng nhiều hành động dám nói dám làm sẽ thay đổi một cái gì đó chứ phải không ? Mình hi vọng sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin cho các bạn trẻ Việt Nam “dám nói dám làm”, đặc biệt là với 1 số bộ phận bị coi là “thanh niên sống ảo” hay “anh hùng bàn phím”. Một điều nữa, nếu bạn đang dưới 18 tuổi, thì hãy học tập thật tốt để chuẩn bị cho bản thân vốn kiến thức đủ để nhận biết đúng sai, một suy nghĩ lạc quan yêu đời và một tâm lý vững chắc để không bị ảnh hưởng tiêu cực từ “con dao hai lưỡi” mạng xã hội.

Cảm ơn Đạt về buổi nói chuyện.

Thuận Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news