Tin mới

Cháy nhà, mẹ ôm con 20 ngày tuổi nhảy từ tầng 3 thoát hiểm

Thứ tư, 21/01/2015, 10:58 (GMT+7)

Một người phụ nữ đã ôm theo con trai 20 ngày tuổi nhảy từ cửa sổ tầng 3 ngồi nhà đang cháy để thoát khỏi nguy hiểm.

Một người phụ nữ đã ôm theo con trai 20 ngày tuổi nhảy từ cửa sổ tầng 3 ngồi nhà đang cháy để thoát khỏi nguy hiểm.

Theo thông tin trên Shanghaiist, một phụ nữ ở quận Thanh Phố, Thượng Hải, đã ôm con trai mới sinh được 20 ngày nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống để thoát đám cháy.

Vào khoảng 10 giờ sáng, một người quét rác tên Zhou đã nhìn thấy lửa bốc cháy trên tầng 2 của một căn biệt thự 3 tầng tại khu Oriental Pearl Garden Community trong lúc dọn rác ở bên đường.

Tian đã ôm con nhảy từ tầng 3 ngôi nhà đang cháy để thoát nạn

Người quét rác này đã nghe thấy một tiếng động lớn và nhìn lên cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi. Ngay sau đó, người quét rác này đã hét lên để gọi bảo vệ đến.

Video tham khảo :Bé gái tử vong bất thường trong trường mầm non :

Theo Xinmin.cn, lúc đó trong nhà còn một phụ nữ và con trai nhỏ mới sinh được 20 ngày. Người mẹ tên là Tian. Đám cháy quá lớn khiến Tian không thể chạy ra ngoài bằng đường cầu thang. Tian đã quyết định dùng khăn để cuốn cho con trai trước khi ôm con nhảy xuống từ cửa sổ ở tầng 3.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Tian và con trai đã được đưa tới bệnh viện. Cậu bé hoàn toàn Bình An vô sự trong khi Tian bị thương nặng ở chân sau khi nhảy xuống.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiến hành điều tra.

 

Theo Yên Yên (Shanghaiist)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news