Tin mới

Chết cóng vì uống rượu say ngủ quên bên vệ đường

Thứ hai, 20/01/2014, 08:02 (GMT+7)

Sau khi uống rượu, ông Hùng nằm ngủ bên vệ đường. Do trời lạnh, không ai phát hiện sớm nên người này đã bị chết cóng.

Sau khi uống rượu, ông Hùng nằm ngủ bên vệ đường. Do trời lạnh, không ai phát hiện sớm nên người này đã bị chết cóng.

Chiều 19/1, ông Sầm Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết người nhà viết đơn cam kết không khám nghiệm pháp y và đã đưa thi thể ông Vi Văn Hùng (45 tuổi, trú bản Khoáng 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) về mai táng.

Người đàn ông này bị chết rét do uống rượu say rồi ngủ quên bên vệ đường.

Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 19/1, nhiều người đi trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Châu Hạnh, phát hiện ông Hùng nằm bất tỉnh bên đường. Khi mọi người lại xem thì hoảng hồn khi thấy ông này đã tử vong.

Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an. Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Hùng uống rượu rồi ngủ quên bên đường trong thời tiết giá lạnh dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Biên, Trưởng công an xã Châu Hạnh cho biết trước đây ông Hùng có nhiều biểu hiện chứng tâm thần. Ông thường đi lang thang khắp nơi để làm thuê. Có lần nạn nhân còn vào trụ sở cũ của UBND xã Châu Hạnh để ngủ qua đêm.
Nạn nhân đã có vợ và 2 con. Do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận nên 2 người đã li hôn, 2 con đều ở với mẹ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết cóng