Tin mới

Chết đi sống lại dưới tuyết, cô gái bất ngờ kể về "thế giới bên kia"

Thứ sáu, 04/01/2019, 16:18 (GMT+7)

Một cô gái người Anh đã bất ngờ nói về những gì mình nhìn thấy trong giây phút đối diện với sự sống và cái chết sau vụ tại nạn trượt tuyết vào năm 2012.

Một cô gái người Anh đã bất ngờ nói về những gì mình nhìn thấy trong giây phút đối diện với sự sống và cái chết sau vụ tại nạn trượt tuyết vào năm 2012.

Tờ Daily Star cho hay, cô gái trẻ người Anh Rhianna Shaw, 29 tuổi có chuyến đi trượt tuyết cùng bạn tại một khu nghỉ dưỡng ở Áo. 

Sau đó, cô đã đâm phải một người trượt tuyết khác ở tốc độ cao và sau đó là lớp tuyết dày bao phủ toàn thân do lở tuyết. 

Rhianna Shaw được tìm thấy trong tình trạng rất yếu. Ảnh: Daily Star

"Cú va chạm mạnh đến mức tạo ra lở tuyết, nhấn chìm tôi dưới lớp tuyết dày. Tôi cảm thấy mình không cử động nổi, bị sức nặng lớn đè lên người. Tôi cảm thấy mình không thở được, không suy nghĩ được gì. Tôi ngừng thở trong một khoảng thời gian vì kiệt sức. Đó là lúc tôi cảm thấy mọi thứ thật yên bình, giống như mình đang đi bộ trong một khu rừng xanh mướt", Rhianna chia sẻ. "Mọi thứ khi đó bừng sáng nhưng yên bình đến lạ thường".

Theo chia sẻ của Rhianna, cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ trong 5 phút. Bạn bè đã cố gắng gọi điện để xác định vị trí của cô gái dưới lớp tuyết dày. 

Sau 20 phút, người ta mới tìm được chân Rhianna và kéo cô lên. "Mọi người bảo tìm thấy được tôi là một kỳ tích. Họ cứ thò tay xuống lớp tuyết dày không ngừng".

Rhianna được tìm thấy trong tình trạng mặt trắng bệch, môi tím tái và không có mạch. Theo các bác sĩ, cơ hội sống sót của cô gái khi đó chỉ là 6% nhưng cô đã vượt qua được.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news