Tin mới

Chỉ vì câu nói đùa, thanh niên bị đâm tử vong

Thứ hai, 28/08/2017, 16:30 (GMT+7)

Khi đang uống rượu cùng bạn nhậu, người đàn ông ở Kiên Giang đã nói đùa mông của mẹ ruột và dì của bạn nhậu có nốt ruồi nên đã bị đâm tử vong.

Khi đang uống rượu cùng bạn nhậu, người đàn ông ở Kiên Giang đã nói đùa mông của mẹ ruột và dì của bạn nhậu có nốt ruồi nên đã bị đâm tử vong. 

VnexpressTuổi Trẻ cho hay, ngày 28/8, Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Thương (21 tuổi, ngụ tại TX. Hà Tiên) về hành vi Giết người. 

Nghi can Trần Văn Thương bị tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Tuổi Trẻ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều ngày 10/8, ông Nguyễn Hoàng Sang (41 tuổi) nhậu chung với Thương và vài người khác trên tàu cá neo đậu ở vùng biển Nam Du. 

Sau đó, ông Sang ngà say nên đã nói đùa với mọi người rằng "mông của mẹ và dì của Thương có nốt ruồi". 

Cho rằng bạn nhậu cố tình xúc phạm người thân của mình, Thương đã lớn tiếng cự cãi và lao vào đánh ông Sang. 

Trong lúc xảy ra hỗn chiến, anh ta đã dùng dao đâm vào ông Sang nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news