Tin mới

Chồng nạn nhân tử vong trong lúc làm việc với đoàn liên ngành: "Người công an xô vợ tôi té"

Thứ bảy, 18/08/2018, 19:02 (GMT+7)

"Tôi thấy người công an tên T. đó xô vợ tôi té bật ngửa. Tôi tức quá mới lấy dao gí. Nhưng rồi tôi quay trở vào bế vợ tôi lên giường. Máu ra rất nhiều", ông Tài kể.

"Tôi thấy người công an tên T. đó xô vợ tôi té bật ngửa. Tôi tức quá mới lấy dao gí. Nhưng rồi tôi quay trở vào bế vợ tôi lên giường. Máu ra rất nhiều", ông Tài kể.

Chồng nạn nhân tử vong trong lúc làm việc với đoàn liên ngành: Người công an xô vợ tôi té - Ảnh 1.

Sau khi nạn nhân gục xuống, người nhà phản ứng quyết liệt, cán bộ đoàn liên ngành tháo chạy, bỏ xe tại hiện trường. Ảnh: Người lao động

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, chuyên thu mua củ mì) tử vong trong lúc bị đoàn liên ngành xã kiểm tra, ngày 17/8/2018, ông Tạ Châu Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tân Chân, Tây Ninh cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về sự việc.

Tờ Đất Việt dẫn lời ông Lâm cho hay, trong thời gian cơ quan công an chưa đưa ra kết luận, các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành xã Tân Hội liên quan đến cái chết của bà Bích vẫn đi làm bình thường.

Chồng nạn nhân tử vong trong lúc làm việc với đoàn liên ngành: Người công an xô vợ tôi té - Ảnh 2.

Điểm thu mua mì, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Người Lao Động

Theo Trí thức trẻ, chiều 15/8, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Dương Quý Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội) làm trưởng đoàn đến kiểm tra giấy phép kinh doanh (GPKD) của hộ bà Bích.

Tại đây, bà Bích xuất trình GPKD do ông Trần Tiến Hiệp (36 tuổi, ngụ cùng xã, làm chung với bà Bích) đứng tên.

Đoàn kiểm tra cho rằng, giấy phép này không hợp lệ nên tịch thu và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Không đồng tình với đoàn kiểm tra, bà Bích phản ứng, cự cãi với đoàn. Lúc này, một cán bộ xã Tân Hội đã xô ngã bà Bích xuống đất khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo tờ Người lao động, ông Châu Văn Tài, chồng bà Bích, khẳng định, ông chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó.

Đoàn cán bộ gồm 3 người đàn ông và 1 phụ nữ. "Họ vô nói GPKD không hợp pháp nên đòi lập biên bản. Vợ tôi mới nói "mua mì mót chứ có bán á phiện ma túy gì đâu mà làm dữ vậy", ông Tài kể trên tờ Người lao động.

Theo ông Tài, sau khi vợ ông nói câu như trên thì bị ông T. (công an xã đi chung đoàn) nhào tới dùng hai tay xô vợ ông té bật ngửa đập đầu xuống nền xi măng.

"Tôi thấy người công an tên T. đó xô vợ tôi té bật ngửa. Tôi tức quá mới lấy dao gí. Nhưng rồi tôi quay trở vào bế vợ tôi lên giường. Máu ra rất nhiều", ông Tài kể.

Cũng theo nguồn này, ông Tài khẳng định, chỉ ông và con thấy người công an tên T. xô bà Bích, còn cán bộ trong đoàn không thấy vì họ lo chuyện lập biên bản.

Theo Công an Tây Ninh, nguyên nhân bà Bích tử vong ban đầu được xác định là do chấn thương sọ não, xuất huyết não. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

M.Khang (Tổng hợp)

Theo Kênh 14/Thời Đại

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news